Tiên Hà Phong Bạo - Ngũ tạng ngũ hành - Tiên Hà Phong Bạo

Tiên Hà Phong Bạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 332 : Tiên Hà Phong Bạo - Ngũ tạng ngũ hành

Bên trong trí nhớ kia, Từ Huyền bỗng nhiên chứng kiến một nam tử kinh thiên vĩ đại, bên trong dòng nước lũ giống như một thần linh bất hủ, nhất cử nhất động đều chấn nhiếp thiên vũ, bễ nghễ bát hoang.



    Tướng mạo nam tử kia tương tự với tàn hồn, cũng rất giống với Từ Huyền, đang thẫn thờ lẩm bẩm:



- Thời vận không tốt, khó coi, tao ngộ Tiên Hà Phong Bạo, trong lúc không có người nào có thể ngăn cản chính diện, ta nhất định vẫn lạc Tiên Hà.



    Từ Huyền nghe đến nhập thần, trong chốc lát hóa thành nam tử kinh thiên vĩ đại kia, cảm nhận được tất cả thất lạc cùng bất đắc dĩ.



    Chợt, từng mảnh vỡ trí nhớ vọt tới, không phải trí nhớ khác mà đúng là thông mạch pháp môn do viễn cổ thể tu kia mở ra một con đường.



- Thông mạch, tức là ẩn mạch đả thông nhân thể, mở ra đại môn vũ trụ bảo tàng nhân thể, từ nay về sau có được lực lượng vô hạn, nắm giữ vô số thần thông hô ứng thiên địa.

Trong trường hợp đó, thể tu nhất mạch, cuối cùng là chỉ một.

Nay ta dùng hai áo nghĩa hai đạo Tiên, Võ biến hóa, hoặc có cơ hội đột phá gông cùm xiềng xích Tiên Hà đại thế giới.



    Toàn bộ tinh thần Từ Huyền hấp thu trí nhớ kia của kiếp trước.



    Sau khi đúc thủ, có một pháp môn thể tu cấp độ rất cao, gọi là thông mạch.



    Giờ phút này, dưới trí nhớ của kiếp trước, Từ Huyền đã mở ra thông mạch đại môn thuộc về mình.



    Trí nhớ tinh thể hạch tâm khổng lồ kia chính là do kiếp trước vẫn lạc lưu lại.

Dùng tâm huyết cả đời sáng tạo ra, ý muốn khiến thể tu chi đạo đột phá gông cùm xiềng xích.



    Từ Huyền ngồi xếp bằng trong Tinh Hải, đủ loại cảm ngộ cùng tràng cảnh của kiếp trước giống như là kinh nghiệm thực tế của mình.



    Nội dung trí nhớ của kiếp trước, mặc kệ là thâm ảo phức tạp cỡ nào, Từ Huyền cũng có thể nhẹ nhõm hấp thu và thể ngộ.



- Thể tu sở hữu rất nhiều tu hành pháp môn, đúc thể, thông mạch, nghiền nát, chôn vùi, .

Đúc thể là giai đoạn tu luyện cơ bản đơn giản nhất, ý muốn tăng cường độ thân thể lên đến cực hạn bất tử bất diệt.

Mà thông mạch tắc thì hoàn toàn là thần thông pháp môn mở ra bảo tàng cùng cực hạn thân thể con người, bản chất lực lượng đào móc sinh linh càng sâu.



    Từ Huyền im lặng hấp thu tìm hiểu.



    Thông mạch chi đạo chính là mở ra 365 ẩn mạch nhân thể.



    Nếu có thể mở những ẩn mạch này ra sẽ xảy ra những ảnh hưởng Thiên địa hô ứng với bản thân, đạt tới giống như thần linh, có thể hô mưa gọi gió, sánh cùng nhật nguyệt.



    Bất kể là nhân loại hay là sinh linh khác, ở trong thiên địa đều cực kỳ nhỏ bé.

Nếu như có thể thông qua thân hình con sâu cái kiến ngăn được ảnh hưởng của Thiên địa, như vậy là chính là cao độ bực nào?

Cái này cùng với lực lượng mượn nhờ thiên địa, tìm kiếm thiên nhân hợp nhất, chính là con đường bất đồng, khác hẳn.



    Thiên địa vô cùng ảnh hưởng, kích phát tiềm năng nhân thể, đây đều là dựa vào những ẩn mạch mở ra kia.



    Trong quá trình thông mạch mở ra cấm khu chi môn, đào móc bản năng nguyên thủy của thân thể, được gọi là Cổ thần thông.



    Cổ thần thông, tuyệt không phải là Tiên pháp thần thông đời sau có thể so sánh.

Cái kia chính là giống như viễn cổ thần linh, sánh cùng nhật nguyệt, thần lực chấn nhiếp bát phương.



- Cấp độ thông mạch quả thật khó có thể đánh giá, nó khiến thể tu siêu việt của thế nhân dựa vào lực lượng tinh kiết đột phá gông cùm xiềng xích cơ thể.



    Từ Huyền hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn và chờ mong.



    Theo thông mạch bắt đầu, sự khác nhau giữa Viễn cổ thể tu và thể tu đời sau càng ngày càng rõ ràng.



    Tại giai đoạn đúc thể, Viễn cổ thể tu dùng khí huyết lực lượng bản thân tu thể, không mượn nhờ linh khí thiên địa, cũng không có liên quan với thiên địa.

Rồi sao đó thể tu theo lúc ban đầu mà bắt đầu mượn nhờ linh khí ngoại giới để rèn luyện thân thể.



    Đợi sau khi đạt tới giai đoạn thông mạch, tất cả lực lượng và cảnh giới của Từ huyền vẫn đang không thuận theo thiên địa, lại dùng bản thân kêu gọi ảnh hưởng thiên địa, thậm chí khai phát Cổ thần thông trong thân thể.



    Nếu so sánh, võ tu tu luyện cũng nguyên ở bản thân, nhưng bọn hắn là truy cầu Thiên nhân hợp nhất, tự nhiên dung hợp cùng Thiên Địa, mượn lực lượng bàng bạc trong thiên địa, khiến cảnh giới áo nghĩa dung hợp vào thiên địa.



    Nhưng tất cả lực lượng và cảnh giới của thể tu lại đều bám vào bản thân, đối với nhân thể khai phát càng sâu, dù là quy tắc biến hóa của thiên địa, thậm chí hệ thống sụp đổ thì vẫn như cũ không ảnh hưởng đến lực lượng và cảnh giới bản thân.



    Đây cũng là sự khác nhau lớn nhất của võ tu và thể tu!

    Lộ tuyến tu hành đại khái của Thông mạch, Từ Huyền căn bản hiểu được.



    Mà những cái này, cũng không phải là sách tâm kiếp trước lưu lại.



- Thông mạch gần kề như thế, còn không cách nào khai phát lực lượng thể tu đến mức tận cùng.

Thậm chí đột phá gông cùm xiềng xích Tiên Hà đại thế giới.

365 ẩn mạch nhân thể, dùng quỹ tích vận hành tương tự với mạch đập của vũ trụ.

Nhưng Thiên địa vũ trụ do ngũ hành nguyên thủy nhất cấu thành, lực lượng vô cùng mênh mông, càng có thể diễn sinh vô số biến hóa, như 1 sinh 2, 2 sinh 3, 3 sinh vạn vật!

    Thanh âm kiếp trước lờ mờ quanh quẩn trong đầu.



- Thiên địa có ngũ hành, nhân thể cũng có ngũ hành đồng dạng.

Cái gì chí thiên, cái gì vạn vật đều bao quát trong âm dương ngũ hành.

Ngũ tạng phổi, lá gan, thận, tim, tỳ trong cơ thể vừa vặn ứng đối với Kim, mộc, thủy, hỏa thổ.

Điều tiết ngũ hành nhân thể cân đối.

Nếu như ngũ tạng một người mất sự ổn định thì hệ thống ngũ hành trong cơ thể sẽ sinh ra vấn đề, do đó sinh bệnh.

Nếu như ngũ hành có thể sinh sinh bất tức, lực lượng sẽ liên tục không ngừng tăng lên, trường sinh bất tử, chẳng qua đều chỉ là mới bắt đầu.



    Thể ngộ đến đây, Từ Huyền nhíu mày.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tien-ha-phong-bao-ngu-tang-ngu-hanh-192104.html