Tiên Hà Phong Bạo - Thái Âm Tử Thần. (1) - Tiên Hà Phong Bạo

Tiên Hà Phong Bạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1099 : Tiên Hà Phong Bạo - Thái Âm Tử Thần. (1)

- Ông trời… ơ… i!.

! Người này chỉ sợ là Thái Âm Tử Thần thần bí nhất, có thể nói là ác mộng trong Thiên Tung Cửu Tinh.

Trong thiên địa vô số ánh mắt đều bị thân ảnh tử vong tối như mực, như cây gậy trúc kia hấp dẫn.

Thái Âm Tử Thần!.

! Tồn tại ác mộng chỉ giới hạn trong truyền thuyết của Thiên Tung Cửu Tinh, không có ai biết hắn mạnh bao nhiêu, phàm là người giao thủ với hắn, cơ hồ đều không còn tồn tại trên thế gian nữa.

Một trăm năm trước, lúc Thái Âm Tử Thần lần đầu dương oai bất quá chỉ mới là Hóa Anh hậu kỳ, lại một lần hành động diệt sát mấy vị Anh Biến quân hoàng.

Khi đó, hắn còn chưa gây được sự chú ý của mọi người.

Nhưng lần thứ hai, Thái Âm Tử Thần bằng vào tu vị Hóa Anh đỉnh phong, vượt cấp chém giết Đại thống lĩnh, chấn nhiếp mấy phương đại giới không gian.

Khi hắn tấn chức thành Anh Biến sơ kỳ đã nhẹ nhõm chém giết một vị Thiên Tung chi tinh Anh Biến hậu kỳ, xếp vào Thiên Tung Cửu Tinh.

Từ đó về sau, Thái Âm Tử Thần rất ít ra tay, nhưng lời đốn đáng sợ về hắn lại ngày càng nhiều.

Trong đó truyền thuyết rợn người nhất chính là:

Thái Âm Tử Thần từng dưới con mắt của Đế Tôn, không coi ai ra gì chém giết nhu nữ Đế Tôn, cũng toàn thân trở ra.

Còn có một truyền thuyết không đáng tin cậy nhất là:

Thái Âm Tử Thần từng chém giết Đế Tôn!.

! Đương nhiên, không ai có thể cho ra chứng cứ xác thực cả.

Vượt cấp chém giết Đế Tôn, đây cơ hồ là chuyện không thể nào hoàn thành.

Giờ này khắc này, Thái Âm Tử Thần thần bí đáng sợ nhất trong Thiên Tung Cửu Tinh, được xưng là ác mộng tử vọng, thủ độ bước vào chiến trường của hai đại thánh triều.

Đương nhiên, Thiên Tung Cửu Tinh hàng lâm không chỉ có mình hắn.

Bên cạnh Thái Âm Tử Thần đứng lặng lấy một vị nữ tử áo lam bao phủ trong u lam băng quang.

Nử tử áo lam này, da thịt như băng tuyết, một đầu tóc xanh phất phới trong Băng Phong, giống như Tiên tử trong Băng Thiên Tuyết Vực vậy.

Nàng này, vẻ mặt lạnh lùng hàn ý, đứng thẳng tại chỗ, trong phạm vi mấy ngàn dặm lập tức đóng băng, dãy núi đại địa, trong khoảnh khắc hóa thành vùng địa cực sông băng.

Lạnh quá!.

! Những người kia, ánh mắt chỉ chạm vào nữ tử áo lam thì thân thể đã không khỏi phải rùng mình một cái, cổ hàn ý kia lan tràn vào cốt tủy, linh hồn.

- Là Băng Phong Tiên Tử một trong Thiên Tung Cửu Tinh!.

!

- Băng Phong Tiên Tử này nghe nói năm đã thua ở trên tay Liễu Vũ Yên đệ tử Thiên Sư, từ đó về sau vẫn một mực bế quan, hơn mười năm không thấy, hôm nay tu vị đạt tới Anh Biến đỉnh phong rồi.

Rất nhiều người đều biết Băng Phong Tiên Tử.

Vài chục năm trước, Băng Phong Tiên Tử trong Thiên Tung Cửu Tinh ít nhất nổi tiếng Top 5, Băng Phong Tuyệt Vực sở tu được xưng là có thể băng phong thiên hạ vạn vật, mà lại không có gì có thể phá được phòng ngự của nó.

- Băng Phong Tiên Tử, ta cũng đã được nghe nói, năm đó khi tu vị không đến Anh Biến trung kỳ, mấy vị Đại thống lĩnh và một vị nửa bước Đế Tôn liên thủ cũng không công phá được phòng ngự của nàng.

Ám Thế thánh triều một phương, chúng cường giả, hưng phấn không thôi.

Trái lại Hoàng Thiên thánh triều một phương, rất nhiều cường giả, kể cả cường giả Đế Tôn cấp cũng có chút biến sắc.

- Không xong!.

! Địch quân vậy mà một lần gia nhập hai vị Thiên Tung Cửu Tinh.

Lại là tồn tại có thực lực đáng sợ trong Thiên Tung chi tinh nữa.

Hiên Phẫn áp trận phía sau liền biến sắc.

Thái Âm Tử Thần và Băng Phong Tiên Tử, hai đại Thiên Tung chi tinh, nếu như cường cường liên thủ, coi như là Đế Tôn hàng lâm đều không sợ hãi.

- Lần này ta đến Hoàng Thiên Giới, là muốn tìm Liễu Vũ Yên, tái chiến một hồi.

Băng Phong Tiên Tử mặt như hàn ngọc, u lam băng quang quanh thân lập tức ngưng tụ co rút lại, khuếch trương một vòng.

Hô!.

! Chỉ một thoáng, một vòng gợn sóng lam nhạt trong thời gian ngắn quét ngang mấy mươi vạn dặm.

Thân hình nàng lướt một cái, Thiên địa vạn vật đều đông lại.

Giờ khắc này, mọi âm thanh đều tĩnh.

Băng Phong Tiên Tử cường thế ra tay, nhúng tay vào chiến đầu trên thiên không.

Mà ngay cả đám thủ lĩnh của đối phương cũng đều nhao nhao né tránh, trốn không kịp.

Trong có mấy thống lĩnh không cẩn thận bị khí tức của Băng Phong Tiên Tử quét trúng, lập tức hóa thành băng điêu trông rất sống động.

- Là Thiên Tung Cửu Tinh, mọi người coi chừng!.

! Đám cường giả đỉnh cao của Hoàng Thiên thánh triều đều nhao nhao nhắc nhở, âm thầm đề phòng.

Bá!.

! Rồi đột nhiên, thân ảnh lam nhạt trong tâm mắt hư không tiêu thất không thấy nữa.

Hô A… ~ Tiếp theo trong nháy mắt, hàn quang băng lam đông lại Thiên địa bao trùm phạm vi mười vạn dặm.

- Ah!.

! Không tốt!.

!

- Là thuấn di!.

! Ô.

Chúng cường giả và đại quân Hoàng Thiên thánh triều trong phạm vi mười vạn dặm nguyên một đám hóa thành băng tinh.

Sơn xuyên đại địa dưới chân, mọi sự vạn vật, toàn bộ đều ngưng kết thành băng tinh.

Vạn vật đóng băng!.

! Chỉ trong chốc lát, hơn mười vị Anh Biến quân hoàng, binh tướng tu giả tính bằng đơn vị hàng nghìn đều bị hóa thành băng điêu.

Cực hạn hàn ý kia, lập tức bóp chết sinh cơ, ngay cả linh hồn cũng không thoát khỏi.

Hoàng Thiên thánh triều một phương liền lâm vào bối rối.

Một vị nửa bước Đế Tôn và vài vị Đại thống lĩnh, liên thủ xuất kích chặn đường, thi triển nhiều loại thần thông.

Băng Phong Tiên Tử cười lạnh một tiếng, hoành hành không sợ, hoàn toàn không để ý đến công kích của một đám cường giả.

Leng keng phanh băng.

Những công kích mãnh liệt kia, vừa mới tiếp cận Băng Phong Tiên Tử liền lập tức trở nên chậm chạp, trên một ít pháp bảo ngưng kết lên một tầng sương lạnh, rất nhanh hóa thành khối băng.

Đại bộ phận công kích, còn chưa tiếp cận Băng Phong Tiên Tử, liền trực tiếp vô lực rơi xuống từ giữa không trung.

Quanh thân Băng Phong Tiên Tử quanh quẩn một tầng u lam băng tinh tráo kỳ dị, cho dù là công kích của nửa bước Đế Tôn đánh lên thì cũng không bị tổn hại chút nào cả.

- Ah.

Cứu mạng!.

! Mấy vị Đại thống lĩnh ra tay công kích toàn thân ngưng kết băng sương, lập tức hóa thành băng điêu, thanh âm im bặt dừng lại.

Vị nửa bước Đế Tôn kia sợ tới mức tâm kinh đảm hàn, liên tục lui lại.

Hô PHỐC!.

! Băng Phong Tiên Tử một tay vẽ một cái, một đoàn băng vụ quang toàn lam u u, xông mạnh mấy vạn dặm, bao phủ vị nửa bước Đế Tôn kia lại.

- Cứu.

Cứu.

Nửa bước Đế Tôn kia thân thể lạnh cứng, bị lam u băng vụ bao phủ, trong khoảnh khắc hóa thành băng điêu.

Trong lúc nhất thời, Băng Phong Tiên Tử trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Chiến trường to như vậy, cơ hồ không ai dám tiếp cận nàng.

Phàm là nơi nàng đứng, vạn vật đều đóng băng, bóp chết hết thảy sinh cơ.

- Tất cả mọi người, đều không nên tới gần Băng Phong Tiên Tử, trên người nàng có một kiện cửu phẩm truyền thừa thánh khí, tên là Băng Cương Thần Châu, để tăng trưởng phòng ngự thần thông, đóng băng đống sát vạn vật, dưới Đế Tôn có thể nói là vô địch, không thể công phá.

Một thanh âm từ trong đám Đế Tôn đại chiến truyền đến.

Cửu phẩm thánh khí, đã là đỉnh phong của ngoại giới vực, không có tu vị ngoài đại đế thì không thể phát huy ra được uy lực chính thức của nó.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tien-ha-phong-bao-thai-am-tu-than-1-242829.html