Tiên Ngạo - Thiên Đạo Luân Hồi - Tiên Ngạo

Tiên Ngạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 977 : Tiên Ngạo - Thiên Đạo Luân Hồi

Trong đại điện có Diệu Ngọc Thần Quân của Diệu Hóa tông, Băng Tâm Thần Quân của Vạn Hóa Ma Tông, Nhất Kiếm Thần Quân của Tinh Cơ Kiếm tông, Hỏa Thần.

Thủy Ngọc Tiên Tử của Cực Lạc Tiêu Hồn tông, Dư Tắc Thành đang nhiệt tình tiếp đãi bọn họ.



Ngoại trừ năm vị Chân Nhất Thần Quân này, còn có đám Kim Đan Chân Nhân của bốn môn phái.

Những Kim Đan Chân Nhân này có kẻ dáng vẻ già nua, có thanh niên trai tráng, có trung niên, tất cả đang đứng yên một bên.



Dư Tắc Thành hàn huyên tâm sự với năm người này.

Tuy rằng thám hiểm Thiên Lại cổ thành lúc trước, Băng Tâm Thần Quân rời khỏi trước tiên, nhưng giao tình giữa bọn họ không vì vậy mà phai nhạt.

Sau khi bọn họ trở về, thời gian trôi qua, Băng Tâm Chân Quân.

Nhất Kiếm Chân Quân đều thăng tiến Chân Nhất Thần Quân.



Hơn nữa Nhất Kiếm Thần Quân đã thành hôn cùng Hỏa Thần, cũng có tới Hiên Viên kiếm phái mời Dư Tắc Thành tham gia hôn lễ.

Nhưng lúc ấy Dư Tắc Thành đang phong ấn ký ức sống một kiếp cùng Lưu Thi Vận.

bọn họ chỉ biết rằng Dư Tắc Thành đang bế quan xung kích cảnh giới Phản Hư, cho nên không thể tham gia hôn lễ.



Hôm nay Dư Tắc Thành mời bọn họ tới đây là có việc phải làm.

Thấy các Kim Đan Chân Nhân đã tụ tập đông đủ.

Dư Tắc Thành bèn lên tiếng nói:



- Các vị đồng môn.

tiên đạo gian nan gập ghềnh.

người tu tiên chúng ta phải ra sức tìm tòi, nhưng sức người có hạn.

có khi cần phải mượn nhờ lực lượng khác, khéo léo tìm đường tất mới có thể tiến xa hơn trên tiên lộ.



- Ta suy đi nghĩ lại rất lâu, rốt cục ngộ ra một pháp môn.

Lấy Thiên Đạo của ta làm

nguồn, lấy Thiên Đạo của Vạn Hóa Ma Tông làm nòng cốt, lấy Thiên Đạo của Cực Lạc Tiêu Hồn tông làm điểm tựa, hình thành một thế giới Tiểu Thiên kỳ dị, khiến cho Kim Đan Chân Nhân trong kết giới của thế giới Tiêu Thiên này, nhân tình mà động, nhân duyên mà sinh, nhân lực mà ngộ, để có thể đắc bàn ngã, đắc thành Nguyên Anh.



- Pháp này là ta vừa mới ngộ ra, chưa từng thử nghiệm, có thể nói là nguy hiểm vô cùng.

Nếu như kẻ tham gia lãnh ngộ không ra, ắt Kim Đan sụp đố.

Cho nên căn cứ vào nguyên tấc tự nguyện, kẻ nào tự nguyện có thể tiến hành thử, có thể thành công, cũng có thể thất bại, các ngươi hãy tự quyết định cho mình.



- Kẻ nào muốn liều một phen, có thể trăn trối hậu sự, sau đó vào tĩnh tọa bên trong kết giới này.



- Hãy nhớ ta chỉ có sáu canh giờ, sau sáu canh giờ sẽ bắt đầu vận chuyển bí pháp.



ở trung tâm đại điện có một không gian pháp trận, hóa sinh một thế giới thiên địa mười dặm.



Lập tức Cố Tâm Võ là người đầu tiên đứng ra nói:



- Ta thử.

chết không hối hận!

Tuy rằng cố Tâm Võ có được hai tầng Linh Căn.

nhưng căn cơ ngộ tính cực kém, vất và tu luyện mãi mà không tiến.

Y cũng biết mình thiên phú không tốt, tuy rằng khắc khổ cố gắng nhưng nửa bước cũng khó tiến thêm, cho nên y sẽ không buông tha bất cứ cơ hội gia tăng thực lực nào cả.



Sau đó có những người khác lục tục đứng ra, bốn mươi bốn người sống sót sau đại chiến Tâm Kiếm Thiền Tông tiến ra gần hết.



Cốt Luân Tề Văn cũng gia nhập vào trong đó, y cùng Dư Tắc Thành lặng lẽ liếc nhau.

Tuy rằng nơi này không có ý nghĩa gì với y, y sẽ vĩnh viễn là Kim Đan Chân Nhân, nhưng thân phận Người Vệ Đạo khiến cho y phải âm thầm lặng lẽ trà trộn vào giữa mọi người.



Ngoài ra những Kim Đan Chân Nhân vừa mới tiến giai trong thời gian gần đây cũng muốn tiến vào, nhưng Dư Tắc Thành chỉ chọn ra ba người, những người khác tu luyện chưa đủ.

cảnh giới chưa đủ, tiến vào chỉ tổ uổng phí.



Sau khi đệ tử Hiên Viên kiếm phái tiến vào, Dư Tắc Thành nhìn sang đệ tử các môn phái khác:



- Được rồi, đến lượt các ngươi.



Lập tức đám Kim Đan Chân Nhân này lục tục tiến vào.



Thật ra Dư Tắc Thành vẫn chưa nghĩ đến chuyện mời Tinh Cơ Kiếm tông tham gia hành động lần này, nhưng ngẫu nhiên gập được phu thể Nhất Kiếm Thần Quân ở Vạn Hóa Ma Tông đến đó làm khách.



Hỏa Thần vừa thấy Dư Tắc Thành tới bèn đòi hắn lễ vật tân hôn, Dư Tắc Thành mới nói:



- Được, tặng các vị một phần đại lễ, giúp cho Kim Đan Chân Nhân của Tinh Cơ Kiếm tông không thể hóa Anh hiện tại hóa sinh Nguyên Anh.

có được chăng?



Vừa nghe như vậy, lập tức mọi người giật mình kinh hãi, nếu thật sự có thể làm như vậy, đối với một môn phái chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất.



Thật ra địa vị của Kim Đan Chân Nhân ở Tu Tiên Giới cũng thật là khó chịu, chân không đến đất.

cật không đến trời.

Bọn họ vừa mới thành lập được thế giới bàn ngã của mình, có được dị tượng Kim Đan.

là bậc tiên sư vô thượng trong mất tất cả phàm nhân hay tu sĩ Luyện Khí kỳj Trúc Cơ kỳ.



Nhưng dưới mất Nguyên Anh Chân Quân, bọn họ cũng như các tu sĩ khác, không chịu nổi một đòn.

Vì Nguyên Anh Chân Quân có thể khống chế thiên địa nguyên khí.

hình thành họa trời trong phạm vi trăm dặm.



Mà Kim Đan Chân Nhân dù là tự bạo Kim Đan.

cũng chỉ có thể phá hủy trong phạm vi mười dặm.

Một Nguyên Anh Chân Quân có thể đánh chết hàng chục Kim Đan Chân Nhân hết sức dễ dàng.



Chênh lệch giữa hai bên như trời với vực.



Kim Đan hóa Anh là chuyện khó khăn nhất đối với tất cả các môn phái, cho nên các thượng môn bất quá chỉ có vài Nguyên Anh Chân Quân, mà Kim Đan Chân Nhân có thể đạt tới hàng chục, thậm chí là hơn trâm người.



Ý tường Dư Tắc Thành đưa ra lập tức hấp dẫn những người này, dù là Thủy Ngọc Tiên Tử của Cực Lạc Tiêu Hồn tông cũng không nhịn được tham gia.



Mỗi người đều mang tới vài tên Kim Đan Chân Nhân tiến hành thử nghiệm, nếu lần này có thể thành công, vậy chuyện chấn hưng môn phái tuyệt đối không thành vấn đề.



Dư Tắc Thành thấy các Kim Đan Chân Nhân đã tiến vào ào trận, gật gật đầu.

có thể bắt đầu được rồi.



Hắn ngấm ngầm sử dụng pháp tắc Thiên Đạo, lực Tự Nhiên của mình, chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ ào trận, toàn thiên địa nằm trong Thiên Đạo của hắn.



Diệu Ngọc Thần Quân.

Băng Tâm Thần Quân.

Thủy Ngọc Tiên Tử cũng đồng thời xuất thủ, lực Thiên Đạo của bọn họ dung nhập vào trong Thiên Đạo của Dư Tắc Thành.



Nháy mắt Dư Tắc Thành trở thành chủ nhân của thiên địa này, thần của thế giới này.

Hắn điếm ra một cái, thiên địa biến hóa, bên cạnh mỗi Kim Đan Chân Nhân xuất hiện một thế giới hư ào.



Sau đó lại điểm ra, pháp tắc Thiên Đạo của Diệu Hóa tông hóa sinh trong đó, diệu hóa thiên địa, sinh ra từng câu chuyện, từng ảo cảnh, lấy đó làm nền tàng, rất nhanh tất cả các Kim Đan Chân Nhân kia đều lạc vào trong đó.



Sau đó là pháp tắc Thiên Đạo của Cực Lạc Tiêu Hồn tông xuất hiện, tiêu hồn đoạt phách, nam nữ giao hợp, đây là chuyện thứ nhất trên chốn nhân gian, người đời không ai có thể ngăn được sự hấp dẫn này.

Nam nữ giao hợp, âm dương tương ngộ mới có thể lưu truyền hậu duệ.



Dư Tắc Thành thôi không kích dục nữa, lưu lại cảm giác thai nghén, lập tức đưa tất cả vào một không gian khác, chính là trẻ con đang bên trong bảo thai của cơ thể mẹ, vẫn chưa ra đời, lấy đó làm nền tàng kích thích những Kim Đan Chân Nhân này, kích phát tất cả kỳ vọng về sinh mạng của họ.



Những Kim Đan Chân Nhân này sau khi đắc thành Kim Đan.

ý chí kiên quyết, chết không hối hận.

Nhưng đây cũng là một trong những chướng ngại của bọn họ, nó đã thành hình trong tâm thần, hiện tại muốn sửa chữa, buông thà nội tâm, quả thật là không có khả năng.



Ngoài ra cũng không thể nhờ dục vọng dẫn dắt bọn họ mãi được, chỉ có thể nhờ ảo cảnh trong bảo thai mẹ thu hút bọn họ.

Bởi vì đó là thời khắc mà con người ta cảm thấy an toàn nhất, buông thà nhất, nhờ vậy mới có thể dẫn dắt bọn họ hoàn toàn mê đắm trong ảo cảnh.



Quả nhiên phương pháp này của Dư Tắc Thành đã thành công, rất nhanh những Kim Đan Chân Nhân này đã trầm mê trong đó, thà lỏng nội tâm.



Sau đó Dư Tắc Thành bắt đầu thi pháp, Thiên Đạo vận chuyển, thuận theo tự nhiên.



Rất nhanh các Kim Đan Chân Nhân này đột nhiên cảm thấy mình có điều sỡ ngộ.

Trong u u minh minh, bọn họ cảm giác như mình đang xung quan, cố gắng hóa sinh Nguyên Anh.



Bọn họ đang ra sức cố gắng, tuy rằng thất bại nhiều lần, nhưng có thể tìm được nguyên nhân thất bại của mình, nghĩ ra cách phá giải nguyên nhân này, cuối cùng cũng kết thành Nguyên Anh.



Phương pháp mô phỏng như vậy là xâm nhập vào bản mệnh Kim Đan của bọn họ, chỉ thăng bàn tâm, không giống như những pháp thuật khác, có ảnh hưởng tới nhiều phương diện khác.



Trong quá trình này, chân nguyên dư thừa, thần niệm vô dụng đều bị Thiên Đạo của Vạn Hóa Ma Tông hóa đi, khiến cho tâm thần của bọn họ lúc nào cũng hết sức thuần khiết.



Hiện tại những Kim Đan Chân Nhân này chẳng khác trẻ mới sinh, hồn nhiên chất phác, hết sức ngây thơ.

Cũng nhờ như vậy, dần dần bọn họ tìm được nguyên nhân khiến cho mình không thể hóa Anh.

là do pháp lực không đủ, là do ý niệm loạn động, là do cảnh giới không đủ.

hiểu được rõ ràng hết thảy nguyên nhân ngăn cản mình hóa Anh.



Đồng thời dần dần những Kim Đan Chân Nhân này cũng có đáp án làm thế nào phá giải những nguyên nhân ấy, rốt cục thoát khỏi bến mê, hóa sinh Nguyên Anh.



Khoảnh khắc vừa hóa sinh Nguyên Anh.

lập tức những Kim Đan Chân Nhân kia bừng tinh lại, hoàn toàn tinh ngộ, hận không thể lập tức bế quan.

Tất cả vái bọn Dư Tắc Thành một vái, để tạ ân chỉ điểm bến mê.



Từng Kim Đan Chân Nhân thức tinh, ai nấy đều hốt nhiên tinh ngộ, có người vui mừng khôn xiết, có người cau có mặt mày.

Nếu là như vậy mà còn không thể hóa Anh.

vậy coi như cuộc đời này cầm bằng vô vọng.



Sau một khắc, tất cả mọi người xuất quan, Dư Tắc Thành thu hồi pháp tắc Thiên Đạo, nhìn khắp mọi người một vòng:



- Cơ duyên ở trước mất, chúng ta chỉ có thể giúp các ngươi tới đây, con đường còn lại phải tự các ngươi kiên trì khố hạnh.

Nhớ kỹ phải kiên trì đến cùng, như vậy mới có hy vọng thành công.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tien-ngao-thien-dao-luan-hoi-178590.html