Tiên Ngạo - Thu kiếp lôi vào tay - Tiên Ngạo

Tiên Ngạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 996 : Tiên Ngạo - Thu kiếp lôi vào tay

Sau khi hai đạo kiếp lôi này tiêu tan, kiếp vân trên không dường như đình trệ một chút, chuẩn bị cho đợt kiếp lôi kế tiếp oanh kích Dư Tắc Thành.



Đạo kiếp lôi kế tiếp, vạn đạo điện quang nổi lên giữa mây đen.

chậm rãi ngưng kết giống như con tằm nhà tơ, vừa móng vừa dài, hung hiếm vô cùng.



Đạo kiếp lôi thứ sáu là Dần Thủy Thất Sát Thiên Âm lôi, lực Dần Thủy và lực Thất Sát tương hợp, lấy tinh hoa Dần Thủy làm hạch tâm, ngưng tụ lực lôi đình Thất Sát, có đặc tính ăn mòn vạn vật liên miên không dứt, là loại kiếp lôi tàn nhẫn âm độc nhất.



Kiếp lôi này có tổng cộng bảy đạo, giáng xuống thành hình bậc thang.



Dư Tắc Thành vô cùng quen thuộc loại kiếp lôi này, năm xưa trong số Thiên kiếp lôi mà hắn có được có loại thần lôi này, nhờ vào nó mà liên tiếp tránh được mấy lần đại nạn.



Lần này nhìn thấy loại kiếp lôi này, Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, hiện thân hình ra khỏi biển, chờ đợi kiếp lôi giáng xuống.



Một tiếng nổ rền vang, Dần Thủy Thất Sát Thiên Âm lôi bạo phát, Thất Sát hợp nhất, hủy diệt vạn vật.

Chỉ thấy không trung bạch quang chợt lóe, kiếp lôi giáng xuống.



Giờ phút này Dư Tắc Thành nhanh chóng xuất ra Thiên Đạo Tự Nhiên của mình.

Lần này hắn dốc hết toàn lực xuất ra lực Thần Uy, khiến cho lực khống chế Thiên Đạo Tự Nhiên gia tăng trên phạm vi rất rộng.



Gia tăng như vậy chính là gia tăng lực Thiên Đạo Tấn Lôi nằm trong Thiên Đạo Tự Nhiên của Dư Tắc Thành.



Cái gọi là kiếp lôi cũng là một phần của thiên địa tự nhiên, chỉ là hiếm thấy cộng thêm cuồng bạo mà thôi.

Ngươi đã thuộc tự nhiên, vậy phải nghe theo mệnh lệnh của ta.



Năm xưa mình lợi dụng thần lôi này tránh được vô số nguy hiểm, hôm nay mình phải thu thập kiếp lôi này, cho nó vào trong lôi khố của Hiên Viên kiếm phái.

Sau này đệ tử hậu bối cũng có thể nhờ vào lôi này vượt qua kiếp nạn giống như mình.



Cho nên giờ phút này Dư Tắc Thành dốc hết toàn lực, khởi động lực Thần Uy.



Tức thì thiên địa là ta, ta là thiên địa, kiếp lôi này cũng là một phần Đại Đạo của ta, sẽ bị ta sử dụng.



Lực Thần Uy bạo phát, thình lình Dư Tắc Thành mờ bừng Vạn Lôi tiên nhãn, lúc này trong đó vạn lôi quay cuồng.



Hắn chộp mạnh một cái, lập tức đạo Dần Thủy Thất Sát Thiên Âm lôi thứ nhất bị Dư Tắc Thành thu lấy.

Sau đó lại chộp ra một trảo nữa, từng đạo Dần Thủy Thất Sát Thiên Âm lôi màu xanh nhạt cứ như vậy bị Dư Tắc Thành chộp lấy, thu phục.



Lôi quang giống như hàng trăm hàng ngàn điện xà uốn éo không ngừng.

Dần dần điện xà tiêu tan.

trở nên ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Dư Tắc Thành.

Chỉ trong thoáng chốc, bảy đạo Dần Thủy Thất Sát Thiên Âm lôi đã bị Dư Tắc Thành chộp lấy, cho vào thế giới Bàn Cổ.



Sau khi Dần Thủy Thất Sát Thiên Âm lôi thu được vào tay, hóa thành thần lôi, to chừng quà trứng ngỗng, giống như một đám tia chớp tụ tập lại, lôi quang nhỏ như kia.

Nếu quan sát

thật kỹ, có thể thấy được chúng đang chuyển động với hình thức xoắn ốc kỳ dị.



Thần lôi này còn cao cấp hơn Dần Thủy Thất Sát Thiên Âm lôi năm xưa Dư Tắc Thành từng sử dụng rất nhiều lần.

Dần Thủy Thất Sát Thiên Âm lôi mà năm xưa Dư Tắc Thành phóng xuất là do Nguyên Anh Chân Quân tế luyện, không phải được thu từ Thiên kiếp như hôm nay, tự nhiên kém xa.



Sau khi thu được bày quà Dần Thủy Thất Sát Thiên Âm lôi, Dư Tắc Thành cũng không ngừng tay lại, mà bay vọt lên không, nhắm kiếp vân trên trời.



Kiếp vân thấy hành động ngông cuồng của Dư Tắc Thành, dường như bị kích thích, đợt sau càng mạnh mẽ hơn.

Lôi điện hùng mạnh vô cùng giáng xuống, dường như khoét ra một lỗ hổng giữa thiên địa.



Tiếng ma sát không khí rít lên chói tai, đan xen cùng tiếng sấm ầm ầm, tạo nên những thanh âm bén nhọn chói tai chẳng khác gì vạn quỷ thét gào.

Mỗi lần bạo chấn có thể khiến cho tim.

huyết mạch Dư Tắc Thành phát ra cộng hưởng nhè nhẹ.



Đạo kiếp lôi thứ bảy Thanh Dương Huyễn Quang Tử Tiêu lôi, những đạo kiếp lôi hình cầu màu xanh không ngừng giáng xuống, giống như mưa to, có tống cộng ba ngàn sáu trăm sáu mươi sáu đạo.



Thanh Dương Huyễn Quang Tử Tiêu lôi không có uy lực gì lớn, nhưng đặc điểm của nó chính là quang bạo, cường quang bạo phát nổ tung, giống như những lưỡi dao chói mắt.

Khiến cho mất.

thần thức, trực giác phán đoán của kẻ độ kiếp trở nên hoàn toàn vô dụng.



Vô số Thanh Dương Huyễn Quang Tử Tiêu lôi bắt đầu chèn ép, va chạm với nhau trên không, không ngừng nổ tung, hóa thành từng đạo hào quang chói mắt.



Dường như mặt trời vừa hạ xuống trên mặt đất, bạo phát hào quang vô tận.

Hào quang này có thể ngăn cản tất cả thần thức dò xét, có thể giấu đi chủ lực sát thương Tử Tiêu lôi.



Thanh Dương Huyễn Quang Tử Tiêu lôi chia ra làm hai phần, một phần là ba ngàn sáu trăm sáu mươi sáu đạo Thanh Dương Huyễn Quang lôi, phần thứ hai Tử Tiêu lôi mới là sát chiêu đòi mạng.



Dùng Thanh Dương Huyễn Quang lôi làm chói mắt, lấy Tử Tiêu lôi sát thương phá hoại, đây mới là chỗ đáng sợ của Thanh Dương Huyễn Quang Tử Tiêu lôi.



Nhưng gặp phải Dư Tắc Thành lại không có hiệu quả gì, Dư Tắc Thành thi triển Thấu Không Đại Thần Niệm thuật.

Thuật này vừa động, vô số thần niệm xuyên qua thiên địa, Thanh Dương Huyễn Quang không có chút tác dụng che mất nào.



Thấu Không Đại Thần Niệm thuật là tiên thuật trên Tiên Giới, cho nên Thanh Dương Huyễn Quang Tử Tiêu lôi không hề có ảnh hưởng với Dư Tắc Thành.



Dư Tắc Thành lại bắt đầu vụ thu hoạch mới, lần này hắn thu được hai trăm mười bốn quả Thanh Dương Huyễn Quang Tử Tiêu lôi.

Lôi này quá nhiều, rất dễ nổ, thu không tới một phần mười đã là rất khá.



Cuối cùng Tử Tiêu lôi nổ vang giáng xuống, nuốt chửng hết thảy lực lượng.

Trên mặt đất đồng thời dâng lên một đạo kiếm quang màu vàng, nghênh đón kiếp lôi.

Một tiếng nổ ầm vang, kiếp lôi tiêu tan.



Kiếp vân lại động, hình thành đợt kiếp lôi thứ tám.



Dư Tắc Thành cũng không có thời gian chờ nữa, hắn gầm to một tiếng, ngự kiếm bay lên.



Cửu Thiên Đạp Ca lúc này đã hóa thành phi kiếm thập giai.

Dư Tắc Thành dùng toàn bộ lực Thần Uy thôi thúc, điều khiển kiếm này phóng về phía kiếp lôi trên không.

Hắn muốn noi theo lão điên năm ấy, lấy kiếm phá lôi, phát động phản kích về phía kiếp lôi trên trời.



Trường kiếm ngang trời, tiếng ca vang vang, những tiếng sấm rền do kiếp lôi tạo ra như muốn hủy thiên diệt địa, bị tiếng ca vang này làm cho tiêu tan trong thoáng chốc.



Một đạo kiếm trụ ngút trời ẩn chứa lực Thần Uy vô tận xuất hiện.

Dư Tắc Thành Nhân Kiếm Hợp Nhất, hóa thành một đạo kiếm quang bay lên cao, dường như muốn chọc thúng một lỗ trên bầu trời.



Đạo kiếm quang này huy hoàng tới cực điểm, Dư Tắc Thành đã dốc hết toàn lực của mình.

Trong khoảnh khắc này, Thiên Đạo Tự Nhiên, lực Thần Uy của hắn đồng thời bạo phát, tụ tập thành một kiếm này, so ra khí thế còn hùng mạnh hơn cả kiếp lôi trên không.



Kiếm quang ngút trời, nháy mắt xuyên thấu kiếp vân, đột phá lôi kiếp, vọt tới trên chín tầng trời.

Dưới một kiếm này, đợt kiếp lôi thứ tám còn chưa kịp sinh ra đã bị đánh tan tác.



Giờ phút này Dư Tắc Thành nhất kiếm xung thiên, xông lên tới chín tầng mây, vọt tới trên kiếp lôi.



Thình lình thân hình hắn trầm xuống, phát động một đòn về phía đợt kiếp lôi cuối cùng.



Thiên địa nguyên khí quay cuồng, hết tụ lại tán.



Lúc này kiếp vân cũng tụ tập đợt kiếp lôi cuối cùng, Tam Thanh Diệt Dục Tử Khí thần lôi, chỉ có một đạo, kiếp lôi sẽ chấm dứt.



Năm xưa lão bất tử phi thăng, đợt kiếp lôi cuối cùng cũng là Tam Thanh Diệt Dục Tử Khí thần lôi, đây là thần lôi tối cao trong hệ Lôi.



Vốn ra Tam Thanh Diệt Dục Tử Khí thần lôi chỉ xuất hiện trong Tứ Cửu Thiên kiếp, nhưng vì Dư Tắc Thành dễ dàng hóa giải tám đợt kiếp lôi trước đó, lại còn thu hoạch kiếp lôi, cho nên Thiên kiếp điều chinh, khiến cho kiếp lôi tối cao này xuất hiện trong Nhị Cửu Thiên kiếp.

May là chỉ có một đạo, nếu là Tứ Cửu Thiên kiếp, sẽ có chừng ba mươi sáu đạo.



Đợt kiếp lôi cuối cùng lúc nào cũng có một điểm chung, chính là hết sức hùng mạnh.

Bất cứ công pháp, pháp bảo, phi kiếm gì cũng không thể chống đỡ, không thể ngăn cản, không thể né tránh.



Một đạo lôi quang màu tím sẫm xuất hiện, Dư Tắc Thành nghênh đón, xuất ra một kiếm, hai bên va chạm làm nổ vang một tiếng rung trời.



Trong khoảnh khắc này, kiếm quang Dư Tắc Thành biến hóa liên tục, thay đổi năm thanh phi kiếm thập giai liên tiếp, phát ra chừng một ngàn lẻ một Trảm.



Trong khoảnh khắc này, một ngàn lẻ một Trảm kia va chạm cùng lôi quang lôi kiếp.



Lôi trụ Tam Thanh Diệt Dục Tử Khí thần lôi vắt ngang trời dưới kiếm quang của Dư Tắc Thành tấn công liên miên bất tuyệt dần dần tiêu tan.

Cuối cùng chỉ còn sót lại không tới một phần mười đánh vào người Dư Tắc Thành.



Sau khi Dư Tắc Thành phát ra một ngàn lẻ một Trảm, lập tức cất phi kiếm đi, dùng thân thể của mình nghênh đón lôi quang này.



Lời đồn rằng Chân Nhất Thần Quân vượt qua kiếp lôi, tốt nhất là bị kiếp lôi đánh trúng.

Nếu như không chết, vậy kiếp lôi sẽ hóa thành một loại lực lượng kỳ dị tiến hành cải tạo thân thể.

Từ lực Tử tiêu diệt tu sĩ sẽ hóa thành lực Sinh hóa sinh vạn vật, đây là ích lợi của kiếp lôi.



Cho nên giờ phút này này Dư Tắc Thành từ bỏ không đánh tan nốt phần kiếp lôi còn sót.

Lúc này trụ kiếp lôi đã ngắn lại rất nhiều lần, hắn dùng thân thể của mình đón đỡ kiếp lôi oanh kích.



Một tiếng nổ vang lên, lập tức Dư Tắc Thành bị đánh rơi vào biển cả, bọt nước bắn lên tung tóe, không thấy tung tích.



Sau đó kiếp lôi tiêu tán.

trên không mây đen bất chợt hóa thành mây trắng, tàn mát khắp bầu trời.



Ánh thái dương từ trên không chiếu xuống, chiếu vào chỗ kiếp lôi vừa oanh kích khi nãy, thiên địa không có gì khác với trước kia, dường như kiếp lôi chưa từng giáng xuống.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tien-ngao-thu-kiep-loi-vao-tay-178652.html