Trường Sinh Bất Tử - Ngao Long Sấm vương - Trường Sinh Bất Tử

Trường Sinh Bất Tử

Tác giả : Chưa rõ
Chương 425 : Trường Sinh Bất Tử - Ngao Long Sấm vương

 Cửu phẩm pháp bảo, tam phẩm kim liên.

Đế cực cảnh cường nhân Nguyên Thần! Hai đồ vật này vốn trước đây chưa được thu nhận, nhưng Chung sơn hiểu rằng mỗi cái đều chứa đầy năng lượng.

Mặc dù hầu như đã bị bát cực thiên vĩ hấp thu, chính mình cũng được chút hưởng thụ .

Năng lượng khổn lồ sau khi bị bát cực thiên vỹ hấp thu đã chuyển hóa thành một chút năng lượng truyền vào Chung sơn nguyên.

Chung sơn vội hấp thu, bên ngoài, trên đỉnh đầu Chung sơn chầm chậm tụ lại một khối lôi vân thật lớn.

Đúng là thiên lôi biến đã có hiệu quả.

Lui.

Thủy Vô ngân một tiếng ra lệnh,đại quân mau lui về bốn phía.

Mọi người cũng chậm rãi ra ngoài lôi vân.

Mười mẫu lôi vân,đây là thiên lôi biến quan trọng thứ hai,thể hiện sự ngẫu nhiên Chung sơn tu vi ở thể hợp kỳ lần thứ hai,lôi vân lại được mở rộng,càng lúc càng lớn,trăm mẫu lôi vân,hợp thể kỳ đệ tam trọng.

Đại quan ly triệt,ngàn mẫu lôi vân,đại quân tái triệt.

Mọi nguwòi kinh hãi nhìn cảnh tượng này,lôi vân vẫn ở trướng,vẫn ở trướng,càng lúc càng lớn,càng lúc càng lớn,vạn mẫu lôi vân.

Vạn mẫu lôi vân.

Cả ngày hôm nay bầu trời đen nghịt,sấm rền vang không ngừng,giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phạt đánh xuống hàng tỷ sấm sét.

Dưới từng trận thiên uy,chúng Kim đan tu kỳ giả trong lòng đều cảm thấy sợ hãi,mà nỗi sợ này lại đến từ thần của bọn họ,Chung sơn,vì vậy trong mắt tất cả tướng sỹ lại chứa đầy thứ tình cảm sùng bái.

Tia chớp lóe sang,lôi long trong lôi vân quay cuồng.

Oành…!!! Bỗng nhiên trận Thiên lôi thứ nhất từ trên trời giáng xuống nhằm thẳng vào đỉnh một ngọn núi cách đó không xa.

Oành!!!! Đỉnh núi lập tức san bằng.

Oành oành oành!!! Rồi sấm chớp ầm ầm dưới toàn bộ lôi vân,tất cả đều biến thành thế giói của sấm sét,như thác nước trút xuống,có chỗ phóng ra cả tỷ tia chớp,mênh mông vô tận,không ngừng.

Lôi vân thánh giằng co gần một canh giờ mới tạm thời dừng lại,mà ở phía dưới tất cả sơn xuyên đã bùng nổ trở thành một đống hoang tàn,thay đổi hết rồi.

Hợp thể kỳ?

Mặt dưới này nếu có triệu đại quân chiếm đóng nhất định sẽ bị chết gần như toàn bộ.

Thực lực của một mình đại soái có thể chống được cả vạn đại quân,chúng tướng đều vui mừng ,tướn sỹ nào có chủ soái như vậy mà không vui mừng chứ?

Hợp thể kỳ, đệ ngũ trọng.

Chung sơn nhẹ nhàng đứng dậy,trong mắt ánh lên một tia cảm thán,tam phẩm kim liên,đế cực cảnh nguyên thần quả nhiên là vật rất bổ,nếu như tìm nhiều một chút vậy có phải tốt bao nhiêu không?

Đương nhiên là đổi 1 người,đến nghĩ cũn là việc không dám nghĩ tới.

cái thiên hạ nàyđế cực cảnh cường nhân có bao nhiêu cái?

Cửu phẩm pháp bảo có bao nhiêu cái?

Tìm nhiều môt chút?

Nằm mơ đi!Cho dù có cơ hội gặp được,nhưng đế cực cảnh cường nhân,một ngón tay có thể bóp chết cường nhân của ngươi còn muốn thu Nguyên thần của bọn họ?

Rõ ràng là muốn chết.

Trong lòng vui sướng,Chung sơn nhìn bốn phía,trong vòng vạn mẫu,cả một đống hoang tàn,Chun sơn ngạc nhiên đúng lúc nhìn thấy chính mình dẫn tới bói ở vạn mẫu lôi vân trong lòng đã hiểu rõ.

Lúc này,xa xa,mọi người cũng đã bay tới.

- Chúc mừng đại soái! Mọi người đều bái nói.

- Ha ha,tốt,tiếp tục khởi hành.

Chung sơn tâm trạng vui vẻ nói.

Đông hải chi bạn,trên một bờ cát,chún tướn quân đi theo phía sau Chung sơn,nhìn đám người phía trước.

Đứng ở phía trước là Hạo mỹ lệ và tây độc hoàng,trên vai Hạo mỹ lệ là một tiểu kim long,Tây độc hoàng nở một nụ cười tinh quái,phía trước mặt còn có một người thứ ba.

Một người đàn ông trung niên mặc long bào tím hai mắt sáng lấp lánh,trông rất uy nghiêm,rất hùng mạnh,chỉ nhìn ánh mắt thôi cũng làm cho người ta có cảm giác phải đề phòng,

- Chung sơn,đây là Ngao sấm long vương,một trong Đông hải tứ đại long vương.

Lần này mang Triệu long tộc cùng chúng ta bao vây tấn công Cực lạc niết bàn.

Long vương?

Chung sơn trong lòng xáo trộn Long Tộc quyền uy cao nhất chính là Long Tộc chí tôn, Thiên Cực cảnh, sau đó là long vương hoặc là long thái tử, hạo mỹ lệ tiểu kim long hiển nhiên còn chưa bị phong vương, bởi vì phong vương Long Tộc, đều là đế cực cảnh cường nhân.

Ngao sấm Long vương?

-Đại la thiên hướng,nhất đẳng đông phương cận đã gặp Ngao sấm long vương.

Chung sơn nói.

Tuy rằng ngao sấm long vương là đế cực cảnh cường nhân,nhưng một khi bỏ qua thân phận,than phận của Chung sơn cũng không kém vị Long vương này,ít nhất cũn có thể nhớ để nói chuyện.

- Nhất đẳng đông phương công?

Ha ha,đại soái,bản vương sớm nghĩ vậy.

Ngao sấm mang theo.

Tuy rằng Ngao sấm miệng đã nhận địa vị của Chung sơn rồi nhưng trong ánh mắt,vẫn có chút miệt thị như trước,dù sao tâm lý của kẻ bề trên vẫn mãi không đặt mình và kiến cùng trên một đường thẳng.

Mặc dù Chung sơn hiện tại đã Hợp thể kỳ,nhưng trong mắt Ngao sấm,vẫn là con kiếm như trước.

Triệu đại quân?

Ngao sấm muốn diệt liền diệt,đây là đế cực cảnh,có thể thấy đại bộ phận thương sinh.

- Long vương khả là ta vất vả mời đến,Chung sơn,ngươi nhất định phải mang tấm bia lớn tới! Hạo Mỹ lệ hưng phấn nói.

Long vương mời đến?

Chung sơn tuy rằng không quen Ngao sấm,nhưng tuyệt đối không tin long vương có thiện tâm giúp Hạo Mỹ lệ,bằng không sớm đã giúp Hạo mỹ lệ đi cầu bốn phương rồi.

Hiện tại đến,rất có thể là hịch văn tam đại thiên triều đã rơi vào tay hắn,hắn muốn cùng di xem,đi theo đại quân của chính mình,nổi danh,có thể kiếm chác đục nước béo cò.

Đương nhiên không loại trừ khả năng hắn có âm mưu khác.

- Vậy đã làm phiền Ngao sấm long vương rồi.

Chung sơn lập tức nói.

Dù có nói như thế nào thì Ngao sấm long vương cũng là một phần lực lượng,tuy không phải lực lượng của mình,không thể cho ai biết tâm tư,nhưng chỉ cần xử lý thích đáng,làm cho hắn trở thành quân của mình.

Về phần một đám người phía sau ba người,tự nhiên là Long tộc long tương.

Xa xa trong vòng biển rộng,có thể nhìn thấy rất nhiều giao long phân tán bốn phía,còn rát nhiều chưa tiến hóa thành long cự xà.

- Vô phương,đi thôi! Ngao sấm thản nhiên nói.

- Ừ! Chung sơn gật gật đầu.

Đại quân dọc theo bờ biển thẳng hướng bắc mà đi,Chung gia quân đi đường bộ,Long xà ở hải lý qua lại không ngớt.

Hai tháng sau.

Đại quân ở một thung lung nghỉ ngơi và hồi phục.

Chung sơn ngồi trên lều lớn

- Không đúng,Long vương nói ngươi có thể đang đợi ai đó.

căn bản không phải ngươi nói muốn phối hợp cùng quân chủ lực thiên triều Hạo mỹ lệ thở hắt ra nói.

Hai mắt mở trừng trừng,không cho ta một lời giả thích,ta với ngươi không thể để yên được.

Không ngờ đã bị long vương nhìn ra.

Chung sơn hơi ngạc nhiên,nhưng lập tức lấy lại vẻ bình thường,dù sao cũng không phải là chuyện gì phức tạp

- Không sai,ta đang đợi người .

Chung sơn nói.

- Chờ ai?

Hạo mỹ lệ truy hỏi.

Nghe được câu nói của Chung sơn,hạo mỹ lệ nói một tràng,trong long cũng đang buồn bực,chờ đứa con của ngươi sao?

- Là vì chờ đứa con của ngươi,trì hoãn thời gian triệu đại quân?

trì hoãn thoài gian triệu long xà?

Hạo mỹ lệ tức giận nói,giận lắm,như đang nghĩ tới điều gì đó nói:

- Đúng rồi,ngươi còn có đưá con?

Câu cuối cùng hỏi chung sơn không nói gì.

- Không sai,ta và con ta đã hẹn nhau sẽ đoàn tụ ở đây,sau đó cùng nhau giết cực lạc niết bàn.

Chung sơn nói.

- Con ngươi không có chân sao?

Giữ lại một người tới báo với không đi hắn là được rồi,Càng sớm đến Cực lạc niết bàn cơ hội chúng ta tìm được tấm bia ấy càng cao.

Không vào cực lạc niết bàn là có thể tìm được.

Hạo mỹ lệ trách móc Chung sơn.

Nhìn hạo mỹ lệ,Chung sơn khẽ mỉm cười:

- Những lời này là có người xúi giục ngươi đến giảng đạo cho ta.

Phải không?

Chung sơn cười nhìn hạo mỹ lệ,bởi vì nếu chính hạo mỹ lệ tuyệt đối sẽ là mệnh lệnh Chung sơn đi mau,mà giờ đây lại bày ra đạo lý để khuyên Chung sơn,khẳng định có người chờ không được,giục Hạo mỹ lệ giục chính mình,có thể xúi giục hạo mỹ lệ chỉ có hai người,một là Tây độc hoàng,người nữa là Ngao sấm long vương,Tay độc hoàng không muốn dính dáng vào cực lạc niết bàn,chỉ có Ngao sấm long vương.

- Đúng thế thì sao?

Ngươi có đi hay không?

Hạo mỹ lệ lại khôi phuc lại cái tính cách ương ngạnh của nàng.

- yên tâm đi,hạo tiêu thư xinh đẹp,mười một tám bia to lớn ấy không thể chạy đi được.

Chung sơn cười nói.

- Làm sao ngươi dám khẳng định?

Hạo mỹ lệ nhướng mày lên nói.

- Vì mười một tấm bia to ấy đã đuwọc ta đặt ở một nơi an toàn ở cực lạc niết bàn,đến lúc đó các ngươi theo ta tới đó để lấy Chung sơn cười nói.

- Hả?

Sao lại như thế được?

Ngươi đặt ư?

Vậy tại sao ngươi không mang về?

Hạo mỹ lệ vẻ mặt không tin nói.

- Chung sơn ta đã lừa gạt ngươi lúc nào chưa?

Chỉ có điều mười một tấm bia to ấy đã bị Phật đà cấm chế,cho nên không lấy được,có nơi để,chúng ta tới lúc đó đến lấy là được,không cần tốn thời gian đi tìm.

Chung sơn nói.

- Được rồi! Hạo mỹ lệ vừa long,giọng điệu với Chung sơn đã khách khí hơn rất nhiều Hạo mỹ lệ trở về,có lời cam đoan của Chung sơn liền không cần phải lo nghĩ nữa,nhưng hạo mỹ lệ không lo lắng có người lại không đợi được nữa rồi.

Ở thung lũng ngày thứ năm dừng lại.

Ngao sấm Long vương rốt cục tự mình đi về phía đại điện,chỗ Chung sơn.

- Đông phương công?

Ngao sấm kêu lên

- Long vương mời! Chung Sơn lập tức đứng dậy chào.

Ta là tới hỏi ngươi, khi nào tiếp tục khởi hành?

Mỗ phi ở chỗ này chờ đến cực lạc Niết bàn bị giết về sau sao?

' Ngao sấm không hề khách khí hỏi.

- Long vương bớt giận,con ta đến sẽ lập tức khởi hành.

Chung sơn nói.

Đế cực cảnh?

Đế cực cảnh làm sao vậy?

Lão Tử mấy tháng trước vừa mới làm chết một đế cực cảnh.

Ngao sấm đang mở trừng hai mắt,thời điểm này phải tiếp tục nói cái gì,bỗng nhiên,Ngao sấm đồng tử co rụt lại quay đầu nhìn ra bên ngoài đại điện.

- Đại soái,đại thiếu gia đến rồi.

Lâm Khiếu lập tức nhập điện cười nói.

Chung thiên phong rồi?

' Mời bọn họ tiến vào!' Chung Sơn lập tức nói.

Hiển nhiên biết người đến khẳng định không chỉ Chung thiên.

Rất nhanh,bên ngoài đại điện 2 người chưa vào hiển nhiên những người khác đã được sắp xếp ở bên ngoài.

Hai người,một là Chung thiên,chung thiên mặc hắc bào,khí phách,đi theo sau là một lão già gầy khô.

Hai mắt trống như người mù.

Hai người vừa vào đại điện,Ngao sấm liền chăm chú nhìn về phía lão già mù.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-truong-sinh-bat-tu-ngao-long-sam-vuong-157634.html