Từ chỗ màu đất, với giấy vàng bạc, nén hương cây nến còn đó làm cho ta càng xót xa cho người mới khuất.
Chẳng mộ bia mà cũng chẳng bảng gỗ ghi tên.
Trông tình cảnh này cho ta biết là người chết có lẽ là một người phiêu bạt chết ở xứ lạ quê người, được mọi người hảo tâm chôn cất và không biết họ tên mà không ghi được mộ bia chứ nếu không thì người nghèo nhất cũng có mộ bia bằng gỗ.
Thân phận cái xác chết ấy là ai, có chăng có điều gì kì bí, truyện kiếm hiệp này sẽ mở ra những bí ẩn đằng sau cái chết ấy.
Một cuộc hành trình dài, con đường phía trước trên giới võ lâm còn đầy uẩn khúc, Mộ Dung Quỳnh, Súy Chấn Vũ, Triệu Tố Ngọc, họ là những ai, mối quan hệ thế nào ?
Mời bạn đón đọc truyện