Hôm nay, nàng mới đi trên đường không bao lâu, đã thấy bị vài vị công tử nhìn theo không rời.
Vì muốn thoát khỏi cơn ác mộng này, cần phải có một người làm bia đỡ.
Khí thế làm cho người ta sợ hãi, từng làm khách ở trong nhà “Lãnh Diễm Bảo Chủ” Quân Chấn Tiêu.
Nhìn hắn, trên mặt kia khắc biểu tình “Chớ có đến gần” muốn lãnh bao nhiêu có bấy nhiêu.
Nàng không dong dài, lập tức tiến lên, thân thiết ôm lấy khuỷu tay mạnh mẽ mà có lực của hắn.
Tiếp theo còn giả thân thiết hướng hắn nở rộ lúm đồng tiền ngọt ngào, trước mặt mọi người tuyên bố bọn họ là một đôi.
Quả nhiên, cả người hắn phát ra hơi thở không tốt, lập tức dọa những nam tử liên can lui xa.
Lá gan lớn hơn một chút cũng không dám tới gần hắn, càng không nói đến cùng hắn tranh giành nữ nhân?
A, nàng thật sự là quá thông minh, biết lực chọn nam nhân khốc* như vậy làm bia! (*tàn nhẫn) Không ngờ lúc nàng vui vẻ muốn cám ơn hắn, lại thiếu chút nữa bị ánh mắt của hắn nhanh chóng đông cứng Ô ~ chính là giúp một việc nhỏ thôi, cũng sẽ không mất đi khối thịt nào, có cần nhỏ mọn như vậy không chứ?
STT | Chương | Tên chương | Ngày đăng |
---|---|---|---|
1 | Chương 1 | Làm Khốc Bảo Chủ Tức Giận - Chương 1 | 30/11/2013 |
2 | Chương 2 | Làm Khốc Bảo Chủ Tức Giận - Chương 2 | 30/11/2013 |
3 | Chương 3 | Làm Khốc Bảo Chủ Tức Giận - Chương 3 | 30/11/2013 |
4 | Chương 4 | Làm Khốc Bảo Chủ Tức Giận - Chương 4 | 30/11/2013 |
5 | Chương 5 | Làm Khốc Bảo Chủ Tức Giận - Chương 5 | 30/11/2013 |
6 | Chương 6 | Làm Khốc Bảo Chủ Tức Giận - Chương 6 | 30/11/2013 |
7 | Chương 7 | Làm Khốc Bảo Chủ Tức Giận - Chương 7 | 30/11/2013 |
8 | Chương 8 | Làm Khốc Bảo Chủ Tức Giận - Chương 8 | 30/11/2013 |
9 | Chương 9 | Làm Khốc Bảo Chủ Tức Giận - Chương 9 | 30/11/2013 |