Chưa nói đến, cả người hắn phát ra một khí phách khiếp người cùng hơi thở lãnh liệt nàng không hiểu?
một nam nhân đáng sợ như thế vì sao lại tìm nàng?
Hắc Mộc Dạ, luôn tâm niệm lời sư phụ, làm người phải lạnh huyết vô tình Chỉ có như vậy, mới có thể tồn tại.
hắn đã làm được Chỉ đến năm ấy, hắn gặp nàng thiện lương, .
cứu hắn một mạng Từ đó, tâm lạnh như băng của hắn chỉ vì nàng hòa tan, cũng quyết định sau này, muốn cùng nàng kết thành phu phụ Thật vất vả, đến khi nàng trưởng thành, hắn đang muốn tiến đến cầu thân không ngờ, nàng chẩn bị thành thân Không!! Nguyệt Nga Nhi là của hắn Đời này chỉ có thể là người của hắn, cho dù có là kẻ thù với cả thiên hạ, hắn cũng không bao giờ buông tay.
STT | Chương | Tên chương | Ngày đăng |
---|---|---|---|
1 | Chương 1 | Minh Vương Đoạt Hậu - Chương 1 | 30/11/2013 |
2 | Chương 2 | Minh Vương Đoạt Hậu - Chương 2 | 30/11/2013 |
3 | Chương 3 | Minh Vương Đoạt Hậu - Chương 3 | 30/11/2013 |
4 | Chương 4 | Minh Vương Đoạt Hậu - Chương 4 | 30/11/2013 |
5 | Chương 5 | Minh Vương Đoạt Hậu - Chương 5 | 30/11/2013 |
6 | Chương 6 | Minh Vương Đoạt Hậu - Chương 6 | 30/11/2013 |
7 | Chương 7 | Minh Vương Đoạt Hậu - Chương 7 | 30/11/2013 |
8 | Chương 8 | Minh Vương Đoạt Hậu - Chương 8 | 30/11/2013 |
9 | Chương 9 | Minh Vương Đoạt Hậu - Chương 9 | 30/11/2013 |
10 | Chương 10 | Minh Vương Đoạt Hậu - Chương 10 | 30/11/2013 |
11 | Chương 11 | Minh Vương Đoạt Hậu - Chương 11 | 30/11/2013 |