Nhưng mà thuốc mê tì vẫn còn, mà chị nữ chính trong lúc mê man lại đi nhầm phòng, lên nhầm giường.
ấy ấy…thế nà pạn nam chính của chúng ta, vừa mới bị người yêu bù lu bù loa một hồi xong, định vào phòng dỗ người yêu…cơ mà tắt đèn…thế là…tèn tèn ten… một cộng một bằng ba!!!
STT | Chương | Tên chương | Ngày đăng |
---|---|---|---|
1 | Chương 1 | Một Cộng Một Bằng Ba - Chương 1 | 30/11/2013 |
2 | Chương 2 | Một Cộng Một Bằng Ba - Chương 2 | 30/11/2013 |
3 | Chương 3 | Một Cộng Một Bằng Ba - Chương 3 | 30/11/2013 |
4 | Chương 4 | Một Cộng Một Bằng Ba - Chương 4 | 30/11/2013 |
5 | Chương 5 | Một Cộng Một Bằng Ba - Chương 5 | 30/11/2013 |
6 | Chương 6 | Một Cộng Một Bằng Ba - Chương 6 | 30/11/2013 |
7 | Chương 7 | Một Cộng Một Bằng Ba - Chương 7 | 30/11/2013 |
8 | Chương 8 | Một Cộng Một Bằng Ba - Chương 8 | 30/11/2013 |
9 | Chương 9 | Một Cộng Một Bằng Ba - Chương 9 | 30/11/2013 |
10 | Chương 10 | Một Cộng Một Bằng Ba - Chương 10 | 30/11/2013 |