Trên cao một bóng đen đột ngột xuất hiện vươn tay chụp đứa bé , bóng đen xừa xuất hiện thì bên kia một đạo bạch quang bắn tới kèm theo tiếng quát :
-Ma Hoàng không được đụng vào nó ! Nhìn lại người mới quát toàn thân vận đạo bào màu trắng , râu tóc như sương , tay cầm phất trần , khí độ tiêu sái .
Hoàn toàn đối ngược với Ma Hoàng :
Mình vận hắc y tóc và da đỏ như máu , mắt đầy huyết quang .
Hắn sắp chạm vào đứa bé thì bị chặn lại nên gầm gừ :
-Thì ra là Tiên Hoàng ! Ta tưởng người trong Tiên Giới không tranh đoạt ai ngờ .
-Nó là tinh hoa của Ma Giới và Tiên Giới , nếu để các ngươi nuôi lớn thì nhân gian sẽ đại loạn ! Ma Hoàng cười lạnh :
-Đã biết không phải của riêng Tiên Giới các ngươi còn ngăn cản ta làm gì ?
Nói đoạn định lao đến đứa bé lần nữa nhưng Tiên Hoàng vẩy phất trần cản lại :
Hôm nay ta không để ngươi đem nó đi !-Hừ ! Tiên Ma nhị giới đã ngàn năm không phân tranh , ngươi lại muốn gây sự chăng ?
Tiên Hoàng lắc đầu :
-Ta thực sự không muốn chiến tranh .
nhưng đứa trẻ này lớn lên tư chất kinh tâm , nếu rơi vào Ma Giới tất tam giới sẽ đại loạn