Nhưng không có ai là hoàn hảo, tuy rất thông minh nhưng nàng có một vẻ ngoài vô cùng ẹ nên không có bất kì chàng trai nào theo đuổi nên nàng càng tập trung vào chuyên môn.
Bỗng dưng xuyên không nàng choáng váng, gì chứ… nàng cũng hay xem tiểu thuyết lắm chứ, người ta xuyên không làm hoàng hậu vương phi, cái quái gì nàng lại biến thành một tiểu nha đầu 10 tuổi làm ăn mày kia chứ.
Hắn:
tên Thiên Vĩ, tuy xuất thân là vương gia nhưng từ nhỏ đã bye bye phụ vương để rong chơi giang hồ lúc hắn 12 tuổi đã đụng độ phải một tiểu ăn mày, thế là hắn xử lý tên tiểu ăn mày này bằng cách hạ một chưởng khiến ai kia tức hộc máu ( nhưng chả làm được gì).
Đến khi lớn gặp lại tên tiểu ăn mày khi xưa bây giờ lại đang mở một quán ăn nhỏ nhưng rất đông khách, tên tiểu ăn mày này cũng đã trở nên rất tuấn mỹ khiến bao nhiêu cô nương theo đuổi nhưng tên ăn mày này sao có chút điểm lạ….
sao lại lạnh lùng đến thế kia.