Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện , tôi cho rằng chị đã quá sai lầm khi muốn níu giữ chồng, muốn mình có giá trong mắt chồng lại chọn cách đi cặp bồ với trai trẻ, thì thật không còn lời nào để bình luận nữa.
Nếu có nghi ngờ chồng cặp bồ lẽ ra chị phải giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng, khôn khéo tìm nguyên nhân rồi có cách để chồng quay về với gia đình, đằng này không có bằng chứng gì chị đã vội kèm sát chồng, hành chồng, bắt chồng thề thốt nọ kia mà vẫn không tin, rồi lại còn qua mặt chồng để cặp bồ để chứng tỏ mình hơn chồng thì làm sao anh ấy chịu nổi?
Sai lầm của chị, chị phải trả giá, đó là điều công bằng và xứng đáng, tuy vậy theo suy nghĩ của tôi chị không nên vội vàng kí ngay vào đơn li hôn của chồng. Có thể anh ấy vì giận chị nông nổi, thiếu tôn trọng tình cảm vợ chồng, nên anh ấy mới quyết định vậy thôi chứ chắc trong lòng anh ấy không phải đã hoàn toàn muốn dứt tình yêu đối với chị. Và lại giữa anh ấy và chị còn có mối ràng buộc là đứa con gái còn bé bỏng, rất cần có bàn tay chăm sóc của cả bố lẫn mẹ, còn một điều nữa là chồng chị đã lớn tuổi, lại qua một lần đổ vỡ chắc anh ấy không muốn sống cô đơn một lần nữa đâu.
Hãy nhận lỗi về mình, hãy bày tỏ tình cảm của mình cho chồng hiểu, anh chị đều là người có học, tôi tin rằng không khó để hai người tìm được tiếng nói chung nhằm ổn định hạnh phúc gia đình, chung tay nuôi dạy con nên người.
Vậy là để nâng cao giá trị của mình, để chồng biết là tôi trẻ trung, ngon lành hơn anh, nếu anh không giữ tôi anh sẽ thiệt. Tôi bỏ thời gian săn trai trẻ trên mạng. Không khó để tôi có được một người tình kém tôi cả chục tuổi khi mà tôi giới thiệu mình có tiền, có nhiều tiền và đang cô đơn vì thiếu tình...
Chuyện không may cũng đã xảy ra rồi, có nuối tiếc hay ân hận cũng không thể lấy lại được những gì đã mất, vì vậy cháu hãy coi đó là một T*i n*n do mình bất cẩn, do mình non yếu nên gặp phải để tĩnh tâm rút ra bài học cho bản thân mình.
Nghi ngờ chồng có bồ sao cô không đi đến cùng để tìm sự thật nếu cô không đủ niềm tin vào chồng? Bây giờ thì hậu quả đắng cay cô phải gánh chịu, theo tôi cái giá cô phải trả là đắt nhưng xứng đáng với những gì cô đã qua mặt, phản bội chồng một cách trắng trợn, vô đạo đức như thế.
Không ai gặm nhấm, ôm mãi quá khứ để tồn tại đâu em, dũng cảm lên, chị và mọi người luôn ủng hộ em nếu em biết sai, biết sửa. Xung quanh em còn rất nhiều người đàn ông tốt, em cứ bình tĩnh, từ từ tìm hiểu rồi sẽ có được một nửa kia xứng đáng với tình yêu của mình.
Ngọc Hà