-
Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng
-
Nhằm hưởng ứng lễ phát động ủng hộ làm Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức với chủ đề Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc. Cũng dịp này, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Quảng Bình ủng hộ 1 tỷ đồng để làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên.
-
Ngày 10/5, Ban Dân vận Huyện ủy Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp tổ chức lễ trao tặng nhà tình thương cho hộ bà Hoàng Thị Bảy (cư trú tại thôn 3, xã Blá, huyện Bảo Lâm). Đây là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng xây dựng nhà ở.
-
Đây là số liệu tại Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003–2023 trên địa bàn tỉnh do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức vào sáng ngày 09/5.
-
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) vừa phối hợp tổ chức bàn giao 4 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở 4 xã: Ea Bông, Băng Adrênh, Ea Na, Dray Sáp.
-
Tôi 33 tuổi, chồng 32, kết hôn sáu năm và có bé gái 5 tuổi, sống tại một thành phố ở tỉnh.
-
Tôi 37 tuổi, vợ bằng tuổi, kết hôn năm 2009, có hai bé gái, cháu lớn 14 tuổi, cháu nhỏ 11 tuổi.
-
Tôi chính là tác giả của Đi quá giới hạn sau lần gặp thứ hai và cái kết đắng. Đầu tiên, cảm ơn mọi người đã cho tôi lời khuyên.
-
Tôi 34 tuổi, lập gia đình gần sáu năm và có bé hơn bốn tuổi, vợ chồng bằng tuổi.
-
Tôi và anh yêu nhau gần một năm rưỡi. Tôi rất yêu anh, còn về tình cảm của anh thì tôi nghĩ có nhưng không nhiều.
-
Trước đây tôi có người yêu nhưng khi quen cảm thấy mau chán, giống như bị mất tự do, gò bó, vì thế đành chia tay.
-
Khi tôi lên đại học cũng là lúc bố mẹ làm nhà, tôi vừa học vừa làm để có tiền giúp đỡ bố mẹ vì biết ông bà nợ nần.
-
Tôi và vợ kết hôn 10 năm, có hai con, từ xưa đến giờ vợ chồng hay gây gổ nhưng không có việc gì quá.
-
Tôi lấy chồng tám năm, có bé trai năm tuổi; từ khi cưới, chồng tôi là thu nhập chính, tôi đi làm chỉ cho vui.
-
Đọc báo đã lâu nhưng chưa lần nào tâm sự, hôm nay đọc được bài Tình cũ giao lưu với bạn học cũ, trừ tôi, tôi phải nói đôi điều.
-
Càng nghĩ tôi càng thấy hơi hoang mang, chưa biết định hướng cho tương lai thế nào.
-
Tôi và chồng cưới nhau được 12 năm, có hai con, một trai và một gái, gia đình có vẻ hạnh phúc và đầm ấm.
-
Tôi đang do dự có nên tập trung tiết kiệm tiền cho tương lai, mua tài sản hay để tiền hưởng thụ một chút vì thanh xuân rất ngắn.
-
Trong tôi luôn có ngọn lửa thôi thúc tìm cách kiếm tiền để có thể sống thoải mái, có khoản dự phòng khi ốm đau, đầu tư cho con cái.
-
Tôi 30 tuổi, ở tỉnh lẻ, lập gia đình hơn ba năm, có bé hai tuổi, thu nhập hai vợ chồng hơn 50 triệu, trong đó tôi có 9 triệu.