Tâm sự hôm nay

Không thể hiểu được vợ

Tôi và vợ kết hôn 10 năm, có hai con, từ xưa đến giờ vợ chồng hay gây gổ nhưng không có việc gì quá.

Đợt vợ về quê chơi, tôi về không được, từ đó vợ chồng hay cãi vã, có việc gì là em đòi ly dị. Mấy tháng gần đây, cứ đôi ba ngày chúng tôi lại cãi nhau, có một lần cãi to rồi vợ lại đưa đơn, tôi ký luôn. Vợ muốn nộp thì nộp, tôi quá mệt mỏi, chẳng muốn quan tâm, vợ lại nói để đó chừng nào muốn thì sẽ nộp. Cứ vậy cho đến cách đây vài ngày, vợ chồng tôi lại mâu thuẫn. Tôi chán cảnh lặp đi lặp lại này, nói với vợ rằng bản thân mệt rồi, em muốn làm gì thì làm, tôi không muốn gây gổ nữa. Con tôi còn nhỏ, tôi bảo vợ muốn gì thì vài năm nữa hãy tính, giờ để tôi làm ăn, kiếm tiền nuôi con.

Giờ vợ ngủ trong phòng, tôi ngủ dưới sàn. Vài ngày sau thái độ vợ khác hẳn, nhắn tin các kiểu, rủ rê đi coi phim. Hôm qua tôi có việc, phải tiếp khách rồi bị say. Vợ lấy điện thoại tôi vào mạng xã hội, lục lọi các kiểu thấy tin nhắn của tôi với đứa em nói chuyện. Tôi chán rồi nên vợ muốn sao cũng được, 10 năm lấy nhau vợ toàn muốn làm mình làm mẩy với tôi. Sáng hôm sau vợ lại quậy tôi một trận, trách móc các kiểu. Tôi khó hiểu quá. Đặc biệt vợ hay xưng tao mày với tôi, anh chị có cách nào hay để vợ tôi sửa đổi tính nết không?

Nguyễn Hiển

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/khong-the-hieu-duoc-vo-4603789.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY