Đến hẹn lại lên, hễ ngày Valentine là thế giới lại chia làm 2 nửa, dân tình cũng vì thế mà được dịp nhộn nhịp hơn hẳn. Nếu như hội độc thân nằm ở nhà ấm ức than thân trách phận sao mãi vẫn chưa có bồ thì hội nhị thân lại đắm chìm trong bể yêu đương ngọt ngào, hạnh phúc dạt dào. Được đối phương chiều chuộng, chăm sóc và mạnh dạn bày tỏ tình cảm, ai mà không thích chứ.
Thế nhưng có lẽ nhiều người đã quên một hội kết hợp 2 "gen lặn" của 2 nhóm này rồi: Đó chính là tập thể fangirl hùng hậu. Họ là những người có cả tá chồng và nhưng tối Valentine vẫn nằm nhà lướt Facebook. Nghe có oan ức không?
À. Thì chuyện cũng đơn giản thôi. Do trót thầm thương trộm nhớ idol, thậm chí còn kết nạp các anh làm chồng, người yêu, bồ,... nên những cô nàng này mãi vẫn FA. Thành thử sở hữu một list dài dằng người thương nhưng đến Lễ tình nhân còn chẳng được gặp gỡ chứ đừng nói quà cáp hay chocolate.
Trương Thị Hồng: Thay vì phô trương hoa quà như bao cặp đôi khác thì tôi và anh chọn cách yêu nhau bình yên thôi.