Cây thuốc quanh ta hôm nay

Hung thủ chém nạn nhân thương tật 37% ở quận 8 là ai?

(MangYTe) Vụ án đã xảy ra tròn nửa năm. Nạn nhân bị thương tật 37%, trở nên ngây dại và khờ khạo. Thế nhưng đến nay, hung thủ vẫn chưa lộ diện.

Văn Quốc Duy Tân (sinh năm 1988) làm bảo vệ cho một công ty. Anh chăm làm để kiếm tiền lo cho bà nội cũng như người mẹ đã già yếu. Thế nhưng, từ một chàng trai mạnh khỏe, có công việc ổn định, Tân trở nên ngây dại và khờ khạo. Tất cả chỉ vì một đêm kinh hoàng.

Đó là đêm 31/5/2020, cách đây tròn nửa năm. sau ca làm, tân về nhà cô ruột ở quận 11 để lai rai vài chai bia với dượng. ngà ngà say, cô ruột bắt xe ôm để tân về nhà nội là bà nguyễn thị sương (sinh năm 1945), ở 39/18/1 đường nguyễn ngọc cung, phường 16, quận 8, tp hồ chí minh.

Về đến nơi, cả nhà đã ngủ, nên Tân gọi cửa không ai biết. Tân đành qua ghế phía đối diện nhà ngồi đỡ.

Theo lời kể của bà Sương, khi Tân ngồi ghế đá, có đôi nam nữ đang đứng gần đó chăm chú nhìn Tân bằng ánh mắt khó chịu. Tân hỏi "nhìn gì nhìn hoài vậy", đồng thời buông câu chửi thề. Khi đó, đôi nam nữ bỏ đi.

Lúc này, Tân tiếp tục lại nhà bà Sương gõ cửa gọi người thân để vào nhà ngủ. Người thân chưa kịp mở thì nghe những tiếng ồn ào chát chúa bên ngoài. Rồi 2 thanh niên rồ ga chạy xe bỏ đi. "Tôi chỉ nghe được tiếng chửi vọng lại là "tao chém mày để cảnh cáo"”, bà Sương kể.

Tân lúc này người đầy máu me, bất tỉnh và xỉu giữa đường. Vậy mà, 2 nam thanh niên bỏ đi chưa đầy 4 phút sau đã rủ thêm đồng bọn quay lại, đem theo 2 cây dao tự chế tiếp tục chém Tân.

"Lúc đó, nhà tôi neo người. Chỉ có người già và trẻ em. Ai cũng tái mét, lo sợ nên chỉ nhìn qua camera giám sát của gia đình. Vài phút sau mới dám mở cửa, la làng lên để người dân hỗ trợ đưa Tân đi cấp cứu", bà Sương nhớ lại.

Hình ảnh cắt từ Camera các đối tượng xông vào nhà chém anh Tân

Cũng theo người phụ nữ này, khi mở cửa ra, chạy lại bên người tân, thì bàn tay phải của tân chỉ dính một miếng nhỏ, từ cánh tay đến khuỷu tay có nhiều vết chém. theo như giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện chợ rẫy, thì ngay trong đêm 31/5/2020, tân nhập viện trong tình trạng bị đa tổn thương cẳng tay. vết thương phức tạp cẳng tay phải; đứt gân cổ thần kinh, đứt động mạch quay trụ phải, gãy xương ở đầu thấp và xương quay... kết quả giám định pháp y về tỉ lệ thương tật của tân là 37%.

Bà Sương khóc kể, sau khi Tân bị chém cho đến nay đã 6 tháng trôi qua, tình trạng sức khỏe Tân ngày một đi xuống. Từ một người lanh lẹ, tháo vát, giờ đây Tân trở nên khờ khạo, chậm chạp, ngây dại. Hàng đêm, Tân hay la hét bất chợt vì đau nhức. Các ngón tay Tân đã co rút lên hết không hoạt động được gì. Gia đình dồn tiền để đưa Tân đi tập vật lý trị liệu nhưng kết quả không khả quan.

Anh Tân trở nên khờ khạo, chậm chạp, ngây dại từ khi bị chém tới giờ (ảnh P.V)

Sau khi xảy ra sự việc nghiêm trọng khiến tân như người tàn phế, cũng như làm xáo trộn cuộc sống của người dân khu vực nhà bà sương, thì em họ của tân là văn thúy phương thy đã làm đơn tố giác tội phạm đến cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 8. theo đó, người thân của tân yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người đã gây thương tích cho tân. cơ quan cảnh sát điều tra tiếp nhận trình báo, tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc.

Theo thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm vào ngày 01/8/2020 của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 8 thì đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bà sương nói, tính đến nay, sự việc đã xảy ra tròn nửa năm nên gia đình thật sự nóng lòng chờ đợi kết quả của công an. những người dân gần nhà bà sương cũng mong hung thủ sớm bị bắt để ổn định an ninh trật tự trong khu vực.

Được biết, kể từ sau sự việc xảy ra, có người tự nhận là người nhà của hung thủ chém tân có đến thăm tân một vài lần. nhưng tuyệt nhiên không nói về việc đền bù tổn thất mà tân đang gánh chịu. sau đó, những người này cũng biệt tích, khóa, chặn số điện thoại và “mất dấu” hẳn.

Bà sương hy vọng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 8 sớm làm sáng tỏ vụ việc này để lấy lại công bằng cho tân. đồng thời xử nghiêm những kẻ thủ ác gây hậu quả nặng nề với cơ thể tân.

Hiện gia cảnh nhà Tân thật sự éo le. Bà Sương đã tuổi cao sức yếu. Em gái Tân là mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ. Cha mẹ Tân cũng đã già yếu. Thay vì trước đây Tân đi làm để nuôi họ, thì nay, họ phải làm lụng kiếm tiền nuôi miệng, nuôi Tân...

Mạng Y Tế
Nguồn: Kinh tế nông thôn (https://kinhtenongthon.vn/hung-thu-chem-nan-nhan-thuong-tat-37-o-quan-8-la-ai-post39539.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY