Kinh tế xã hội hôm nay

Kế hoạch cao tay của người đàn bà không tiền nhưng muốn sống sung sướng

Không có tiền tiêu xài nhưng lại muốn sống sung sướng, người đàn bà tên Hường lập kế hoạch bằng cách nhờ người làm giả hàng loạt giấy tờ để chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng.

Ngày 28-5, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hường (SN 1982, cư trú ở tỉnh Đồng Nai) 14 năm tù về tội "L*a đ*o chiếm đoạt tài sản", 2 năm tù giam về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp hình phạt bị cáo chấp hành là 16 năm tù.

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên Hường nảy sinh ý định làm hàng loạt giấy tờ giả (giấy đăng ký xe, sổ hộ khẩu, CMND…) mang tên Nguyễn Thị Hường. Sau đó, Hường mang những giấy tờ trên đi cầm cố hoặc khiến người khác tưởng đó là giấy tờ thật hòng thực hiện hành vi L*a đ*o chiếm đoạt tài sản.

Kế hoạch cao tay của người đàn bà không tiền nhưng muốn sống sung sướng - Ảnh 1.

Bằng thủ đoạn dùng giấy tờ giả thế chấp, sang nhượng đất, Nguyễn Thị Hường (hình) đưa nhiều người "vào tròng"

Từ năm 2015-2017, Hường nhờ 2 đối tượng tên Châu và Bảo (không rõ lai lịch) làm giả các giấy tờ, gồm: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), sổ hộ khẩu, CMND, giấy đăng ký xe, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Tất cả số giấy tờ trên đều mang tên Nguyễn Thị Hường.

Đầu tiên, Hương mang giấy CNQSDĐ giả đi thế chấp lấy 260 triệu đồng. Tiếp theo, Hường dùng giấy CNQSDĐ trên cùng giấy tờ tùy thân giả rao bán mảnh đất không có thật với giá 6 tỉ đồng. Người mua đặt cọc trước 1 tỉ đồng. Hường đã chiếm đoạt số tiền này.

Không dừng lại, Hường dùng thủ đoạn thuê một ôtô (có giá trị 850 triệu đồng) với thời hạn 3 tháng, giá thuê là 24 triệu đồng/tháng. Sau khi nhận xe, Hường truy cập internet, tìm người làm giả giấy chứng nhận đăng ký ôtô, giấy xác nhận tình trạng độc thân, CMND mang tên Nguyễn Thị Hường. Như những lần trước, Hường mang số giấy tờ giả cùng ôtô mới thuê đi thế chấp vay tiền rồi chiếm đoạt 259 triệu đồng.

Tòa sơ thẩm xác định bị cáo Hường dùng giấy tờ giả thực hiện hành vi L*a đ*o, chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,5 tỉ đồng. Hành vi bị cáo gây ra xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản công dân, xâm phạm trật tự quản lý hành chính, làm mất trật tự an toàn xã hội. Do đó, tòa án đưa ra bản án nghiêm khắc với mục đích răn đe, phòng ngừa chung. Khi lượng hình, HĐXX ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ, như: bị cáo mới sinh con nhỏ, phạm tội lần đầu.

Đối với hai đối tượng mà bị cáo thuê làm giả giấy tờ (tên Châu và Bảo), cơ quan điều tra chưa thể xử lý vì không xác định được lai lịch.

Theo Người lao động

Copy link

Mạng Y Tế
Nguồn: Kenh14 (http://kenh14.vn/ke-hoach-cao-tay-cua-nguoi-dan-ba-khong-tien-nhung-muon-song-sung-suong-20200528150529927.chn)
Từ khóa:

Tin cùng nội dung

  • Kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phiếu Lilama Land và có trong tay vài trăm tỷ đồng, Lê Trung Kiên (Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội - Hanoi Land) cắt đứt liên lạc và trốn ra nước ngoài.
  • Trong thời gian qua xảy ra nhiều vụ việc một số đối tượng mạo danh cán bộ của cơ quan Đảng, Nhà nước, lãnh đạo cơ quan Trung ương và địa phương, mạo danh thân nhân của các lãnh đạo để thực hiện các hành vi trục lợi.
  • Chuyện vợ ngoại tình anh đã nghe xầm xì từ lâu. Lúc đầu, ông bạn nhậu chỉ ỡm ờ: “Mày phải xem lại vợ mày”. Anh gạt phắt...
  • Trong mắt nhiều đàn ông, đàn bà gồm hai loại: loại để yêu và loại chỉ… để không. Nếu không được yêu, cũng đừng bao giờ làm người dự trữ. Người cần mình, không thiếu, con yêu!
  • Sống với lũ đàn ông ích kỷ bị ám ảnh bởi cái màng trinh sẽ là một cuộc sống địa ngục suốt những năm tháng dài.
  • Không giống những cô gái ngoại tình khác, cô ấy không sợ, còn nhắn tin lại với giọng điệu thách thức, cô ấy còn vô cùng tự tin là chồng tôi yêu cô ấy.
  • Nhà chồng có chị cả và ba anh em trai. Chồng tôi là út. Giàu út ăn, khó út chịu. Cái câu đó vận vào chồng tôi vô cùng nặng nề. Anh coi việc mình phải phụng dưỡng cha mẹ, lo toan trong ngoài là hiển nhiên.
  • Tôi tin vẻ đẹp không phải là bắt thời gian dừng lại. Không phải chúng ta đội lốt một ngoại hình trẻ hơn tuổi thật. Mà là ở mỗi tuổi, ta có được vẻ đẹp đúng lứa tuổi của mình.
  • Đàn bà ngốc có thể sống bám, nhưng không biết kiểm soát tiền của chồng. Đàn ông cũng lấy làm dễ chịu vì điều này. Dù gì thì cũng đỡ nguy hiểm hơn đàn bà độc lập tài chính.
  • “Bạn có biết người ngồi uống rượu với chồng thực ra là Trang Hạ không? Còn tất cả những độc giả đã có con cái, đang làm dâu mà mình hỏi, họ đều hình dung về Tết thế này: Chồng ngồi ở phòng khách, vợ tất bật trong bếp”.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY