Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Mùng 1 tổng kết tháng 7 âm lịch, dân mạng bảo: Cũng xin thưa rằng cô hồn không có tuổi sánh vai cô đơn, cô-vít

Cứ tưởng cô hồn thì chỉ toàn đen đủi, nhưng 1 tháng cô hồn qua có khá nhiều điều thú vị nữa nhé!

Như mọi người đều biết thì tháng 7 âm lịch còn có cái tên nổi hơn nhiều: tháng cô hồn. trong quan niệm của người việt đây là tháng đen đủi nhất trong năm, dễ gặp chuyện hao tiền tốn của, sức khỏe suy yếu...

Nhưng mỗi năm vào độ đầu thu, tháng 7 âm lịch lại về dù chẳng ai mong! mới hôm nào thấy dân tình "mặt nặng mày nhẹ" đăng status u sầu lên facebook chào cô hồn, rồi nhắc nhau những điều cần làm để tránh vận rủi. thế mà đã tới lúc tiễn cô hồn, nhường chỗ cho tháng 8 âm lịch rồi đấy!

Cùng xem dân tình chia sẻ về một tháng bị coi là đen đủi, liệu có đen đủi như lời đồn không nhé!

Cô hồn không tuổi gì sánh với... cô đơn và cô-vít

Vịt: Cô hồn 1 tháng rồi đi. Chỉ có cô đơn không tha ngày nào.

V.T.T: 25 năm chẳng tha ngày nào! Cô đơn mới là thứ đáng sợ nhất. Tuyên bố cô hồn tuổi Tí!

Thích đi chơi: Cô hồn thì cũng đã đi, hy vọng cô-vít cũng sớm cuốn gói luôn cho em nhờ!

Khó để quên: Hết tháng cô hồn lại đến tháng cô đơn.

thanh niên nghiêm túc: nghiêm túc này, cô hồn cũng như bao tháng khác thôi. mình thì sợ nghèo và ế hơn. cô hồn tự đến rồi tự đi, nghèo và ế cố thoát mãi mà chưa được.

Tr: Năm nay cô-vít đuổi luôn cô hồn rồi, chả nhớ là tháng cô hồn luôn ngoại trừ hôm đầu tháng 7.

Hội những người đen đủi: Mừng quá, cô hồn đi rồi! Không tiễn nhé!

T.H.P: Tháng cô hồn đen thật bây ơi. Cô hồn đi nhé, không hẹn ngày gặp lại, năm sau cũng đừng ghé!

T.N.H: Tháng cô hồn đúng đen đủi, máy tính hỏng cả phần cứng lẫn phần mềm. Điện thoại thì nát! Haiz.

l.c: tháng cô hồn cuối cùng cũng qua nhưng thiệt hại để lại hơi nhiều. xe vừa sửa hôm trước hôm sau tới máy tính. tiền bạc chả thấy giữ được mà cứ đội nón ra đi, may có cái thân là ổn!

thu thảo không phải hoa hậu: qua nhanh nhanh cái tháng cô hồn héo úa tàn tạ, mây mù giăng lối, cả tháng không lối thoát, đen đủi đủ đường. qua nhanh cái tháng được thì nhiều mà mất còn nhiều hơn nên xin thời gian hãy trôi thật nhanh đừng chầm chậm như những áng mây lững lờ mà sốt ruột. xin bình yên hãy về nơi đây.

tí: khuyên các bác là năm sau đừng chia sẻ mấy bài "những điều kiêng kị/ cần tránh làm tháng 7". bởi vì đăng lên cô hồn biết, cô hồn sẽ có biện pháp né. tôi nè, tôi thực hiện nghiêm túc lắm mà cuối cùng 5 phút xòe 2 lần, chân què, xe nát. tay cũng bó bột, đang type 1 tay có sai chính tả mong anh em đừng bắt bẻ!

Cô hồn cũng chẳng khác gì ông/ bà/ bố/ mẹ/chú hồn vì cuộc đời vẫn phơi phới

T.T.L: Năm nay chắc dịch nên cô hồn bị cách ly rồi. Mình thấy vẫn bình thường như bao tháng khác.

Richkid: Cô hồn còn được công ty lại thưởng nhẹ cho một chiếc phong bì nhỏ xinh.

Nấm: Một người lạc quan như mình thấy tháng nào cũng có được và mất, may và rủi nhưng mình luôn nhìn vào mặc tích cực để thấy đời vẫn phơi phới hí hí.

Tháng cô hồn đã trôi qua, vì sao đen đủi không tha cho mình?

v.v: hình như tôi bị nhuận 2 tháng cô hồn rồi. mùng 1 rồi vẫn phải rút ví ra nộp phạt vì đi muộn... 1 phút!

H.A: Tôi đã thua trong cuộc đua thang máy để kịp chấm công ngày Mùng 1 - tháng 8.

Thích la ca: Vợ tôi xem đi xem lại clip đánh ghen xong quay sang đánh tôi, chửi tôi. Tức quá đá cho ả 1 cái, giờ tôi vẫn đang la cà... ngoài đường. Đúng là phận đàn ông 12 bến nước!

Tóm lại cuộc tình dù đúng dù sai, ngày mai (và cả hôm nay) vẫn là tháng 8 (âm lịch)! Tạm biệt cô hồn, đi rồi 1 năm sau quay lại nhé!

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/mung-1-tong-ket-thang-7-am-lich-dan-mang-bao-cung-xin-thua-rang-co-hon-khong-co-tuoi-sanh-vai-co-don-co-vit-20200917102358439.chn)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY