Nhóm bốn bạn trẻ Kiều Anh, Công, Hưng, Minh Nguyệt xin hai chữ "Tài’ và "Đỗ Đạt", với mong muốn sẽ vượt qua kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 trong năm tới.
Kéo dài đến ngày 12 Tết, xin chữ là nét đẹp truyền thống của người Việt, với mong ước một bình an và may mắn.
Sau khi xin được chữ, người dân phơi lên những tán cây. Đây cũng là lúc họ ngắm nghía, bàn luận về ý nghĩa và ước vọng gửi gắm vào từng con chữ.
Không khí rộn ràng ở Văn Miếu trong những ngày đầu năm. Sáng mùng 3 Tết, rất nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật truyền thống được tổ chức taị đây, thu hút sự chú ý của du khách thập phương.
Chủ đề liên quan:
Chen chân xin chữ đầu năm đầu năm đầu năm mới năm mới Quốc Tử Giám tin nóng xã hội văn miếu xin chữ xin chữ đầu năm