Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Bạn trai có một nguyên tắc, ngày cuối tuần không bắt máy điện thoại, lý do thật sự khiến cuộc đời tôi rơi vào bi kịch

Ngày cuối tuần nào, anh cũng về quê thăm gia đình, Kiên căn dặn tôi đặc biệt không được gọi điện cho anh trong ngày đó.

Kiên sống bên cạnh phòng trọ với tôi. Anh là nhân viên văn phòng, đẹp trai, khéo nói và rất tốt tính. Còn tôi đang là sinh viên năm 3.

Lúc đầu chúng tôi chỉ là tình anh em hàng xóm, thấy nói chuyện hợp nhau nên thường qua nhà chơi. Nhưng rồi tình cảm của hai đứa ngày càng lớn và yêu nhau lúc nào cũng không hay.

Ảnh minh họa

Những khi anh không về quê thì tối nào cũng qua phòng tôi ngủ. Tôi yêu Kiên rất nhiều, chỉ mong học nhanh rồi ra trường để có thể làm đám cưới với anh.

Ngày cuối tuần nào, anh cũng về quê thăm gia đình, Kiên căn dặn tôi không được gọi điện trong ngày đó. Kiên nói:“Bố mẹ mong có con dâu, nếu biết anh có bạn gái sẽ đòi đưa về ra mắt và bắt cưới gấp thì sẽ ảnh hưởng đến việc học của em”.

Nghe lời nhắc nhở của bạn trai, tôi thấy cũng có lý nên vào ngày đó tôi không dám gọi điện thoại.

Tối thứ 7 tuần trước, tôi vô cùng sốc khi phát hiện que thử thai 2 vạch. Trong lúc hoảng hốt tôi không biết nói với ai nữa nên gọi điện cho Kiên cầu cứu. Người bắt máy là giọng của người phụ nữ. Khi đó tôi cho là chị gái của Kiên bắt máy nên nói là muốn gặp anh ấy để nói chuyện.

Không ngờ người bên kia nói:“Tôi là vợ của Kiên, anh ấy ra ngoài có chút việc rồi. Có việc gì cô có thể nói, tôi sẽ truyền đạt lại sau?”.

Tôi ngã quỵ, anh ấy có vợ rồi, thế mà từ trước đến nay luôn miệng nói là cô đơn lẻ loi một mình. Một lúc sau, đầu bên kia gọi lại, là giọng của vợ Kiên, chị ta hỏi tôi là gì với anh ấy. Sự ấp úng lúng túng của tôi càng làm chị ta nghi ngờ hơn.

Tôi hoảng sợ quá tắt máy, suốt đêm tôi không tài nào ngủ được. Đến gần sáng, vừa chợp mắt một lúc thì bất ngờ tiếng gọi cửa rất mạnh. Khi mở cửa ra tôi choáng váng khi nhìn thấy một người phụ nữ chừng hơn 30 tuổi, với gương mặt rất đáng sợ.

Chị ta hỏi tôi có phải là nhân tình của Kiên không? Đang là bạn gái, sao tôi lại là nhân tình chứ? Thấy tôi bối rối, chị ấy nói là Kiên đã khai hết sự thật rồi. Chị ta nói là đã lấy chồng được 7 năm nay, có 2 mặt con. Yêu cầu tôi chấm dứt qua lại với Kiên, nếu còn thấy quấn lấy chồng chị ta thì sẽ không được yên thân.

Tôi rất sợ những lời đe dọa của chị ấy, ngay hôm đó tôi phải chuyển đến nhà người bạn ở nhờ. Cô bạn bảo dù nói cái thai trong bụng với Kiên cũng chẳng thể làm gì được, vì anh ta đã có vợ con rồi. Tốt nhất về nói với bố mẹ, cầu xin họ cưu mang.

Tôi đang học năm 3, còn rất nhiều ước mơ chưa thực hiện được, tôi không muốn sinh con vào lúc này. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

1

Theo CL&XH

Link bài gốc Lấy link

https://xahoi.congly.vn/ban-trai-co-mot-nguyen-tac-ngay-cuoi-tuan-khong-bat-may-dien-thoai-ly-do-that-su-khien-cuoc-doi-toi-roi-vao-bi-kich-313938.html

Theo CL&XH

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/ban-trai-co-mot-nguyen-tac-ngay-cuoi-tuan-khong-bat-may-dien-thoai-ly-do-that-su-khien-cuoc-doi-toi-roi-vao-bi-kich/20240329090131795)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY