Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Bé hai tuổi được mời nghe Thông điệp Liên bang

Ellie Schneider, bé gái sinh ra khi mới hơn 21 tuần, cùng mẹ được mời tới Hạ viện nghe Trump đọc Thông điệp Liên bang 2020.

"Từ các gia đình quân nhân đến lãnh đạo địa phương, mỗi người đại diện cho tinh hoa của nước Mỹ và nhân loại trên toàn thế giới", Nhà Trắng cho biết trên trang web.

Ellie Schneider, từ thành phố Kansas, bang Missouri, là khách mời nhỏ tuổi nhất tham dự buổi lễ. Ellie chào đời khi mới 21 tuần 6 ngày tuổi, là một trong những bé sơ sinh nhỏ nhất sống sót ở Mỹ. Nhờ sự hỗ trợ của một nhóm y bác sĩ, gia đình và cộng đồng, Ellie đã vượt qua những thử thách, trở thành một bé gái khỏe mạnh, vui vẻ, mang tới niềm hạnh phúc vô bờ cho mẹ, Robin Schneider, và toàn gia đình.

Bé Ellie Schneider và mẹ. Ảnh: White House

Trump còn mời những "khách nhí" khác tới nghe Thông điệp Liên bang như Iain Lanphier, chắt của cựu phi công Charles McGee, thành phố Tuskegee, bang Alabama. Ian mong muốn viết tiếp chương mới trong lịch sử đáng tự hào của gia đình bằng cách gia nhập Học viện Không quân để trở thành phi công. Hè năm ngoái, cậu tốt nghiệp thủ khoa chương trình Giáo dục Nghề nghiệp Hàng không Vũ trụ do Tổ chức Các chuyên gia Hàng không Da màu bảo trợ.

Janiyah Davis là học sinh lớp 4 ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania. Cô bé yêu thích hội họa và toán học, nhưng không đủ khả năng theo học các trường chất lượng cao. Stephanie, mẹ của cô bé, một mình bươn chải kiếm sống và đang cố gắng xin học bổng cho con gái.

Tuy nhiên, do thống đốc bang gần đây phủ quyết luật lựa chọn trường học, Janiyah vẫn nằm trong danh sách gần 50.000 học sinh chờ xin học bổng.

Kelli Hake, vợ một binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Iraq, cũng được mời tới dự buổi lễ cùng con trai. Kelli đang ở nhà cùng con trai Gage, khi đó mới một tuổi, thì nghe tin chồng mình, trung sĩ Christopher Hake, thiệt mạng vì bom cài vệ đường trong lúc làm nhiệm vụ tại Iraq. Nhà Trắng cho rằng quả bom giết ch*t Christopher là do lực lượng dân quân của tướng Iran Qasem Soleimani cung cấp.

Tháng trước, Soleimani, tư lệnh đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, đã bị hạ sát trong vụ không kích do Mỹ tiến hành bên ngoài sân bay Baghdad, Iraq.

Kelli Hake và con trai Gage. Ảnh: White House

Trong Thông điệp Liên bang, Trump gọi Soleimani là "tên đồ tể tàn nhẫn nhất" của Iran, "một con quái vật đã giết hoặc làm bị thương hàng nghìn quân nhân Mỹ ở Iraq" và "kẻ Kh*ng b* hàng đầu thế giới".

"Thông điệp của chúng tôi cho những kẻ Kh*ng b* rất rõ ràng: Không bao giờ thoát khỏi công lý Mỹ. Nếu tấn công công dân của chúng tôi, các người sẽ mất mạng", ông nói.

Trump cũng đề cao những thành tựu kinh tế mà chính quyền đạt được trong thời gian qua và đề cập đến những các vấn đề nhập cư, chăm sóc sức khỏe và dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus corona gây ra. Đây là lần thứ ba Trump đọc Thông điệp Liên bang trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình.

Theo Vnexpress

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/bon-phuong/be-hai-tuoi-duoc-moi-nghe-thong-diep-lien-bang-2020020514221094.htm)
Từ khóa: bốn phương

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY