Chuyện chồng bỗng dưng "chán cơm thèm phở" không ít chị em đã gặp phải. Tùy mỗi người có cách xử lý khác nhau, nhưng những pha dằn mặt người thứ ba vừa khôn khéo vừa có sức nặng luôn được dân tình đánh giá cao.
Tuy nhiên, đôi khi chẳng rõ sự tình mà đã sồn sồn lên đi hỏi tội người khác thì lại chẳng hay ho chút nào. Như cô vợ dưới đây là một ví dụ.
Trên một group cộng đồng, tài khoản nọ đã chia sẻ đoạn chụp màn hình tin nhắn giữa chủ quán bánh mì và người vợ khiến ai nấy... vừa dở khóc dở cười thay. đầu đuôi câu chuyện là do anh chồng kia chẳng hiểu vì lí do gì mà rất thích ăn bánh mì, không chịu ăn cơm nhà. người vợ vì thế mà ghen tuông, cho rằng ông xã mình có quan hệ mờ ám với chủ cửa hàng nên quyết định nhắn tin đe dọa.
Sau những tin nhắn qua lại, người vợ còn đe dọa sẽ tung lên mạng cho mọi người biết cô bán bánh mì là con giáp thứ 13 dù chẳng có lấy 1 bằng chứng gì. còn người bán bánh mì khăng khăng chốt lại: "tôi biết chồng mẹ là ai đâu".
Câu chuyện này sau khi chia sẻ đã thu hút tới 17k lượt yêu thích và hàng ngàn bình luận. Đa phần đều không thể bênh vực nổi cô vợ vì chưa rõ ngọn ngành, đầu đuôi đã đi hỏi tội người khác. Những lý lẽ đưa ra ngang ngược, tủn mủn. Chưa kể, cách nhắn tin sai chính tả trầm trọng, thiếu dấu rồi theo kiểu teencode khiến ai cũng ngán ngẩm.
Vậy nên lời khuyên cho chị em là muốn đi dằn mặt con giáp thứ 13 thì hãy có đủ chứng cứ chứ đừng ghen tuông mù quáng. đặc biệt, nếu như nắm đủ bằng chứng trong tay thì cũng phải viết rõ ràng, rành mạch, hỏi có đầu có đuôi và khiến cho họ không thể chối cãi chứ như cô vợ trên thì dân tình cũng chịu thua luôn đấy!