Theo những gì anh kể trong câu chuyện trai trẻ làm thuê và 'mối tình vượt rào' với bà chủ là gái một con, thì ngay từ khi cưới anh đã có quan niệm sai lầm rằng mọi thành công của vợ anh đều không có công trong đó nên hậu quả là sau mấy năm chung sống cùng vợ mình, anh chỉ như người ăn nhờ, ở đợ mà chẳng có quyền gì trong ngôi nhà mang tiếng là tổ ấm của anh và vợ đó.
Thực ra nếu không có anh chia sẻ buồn vui cùng vợ, không có anh thì làm sao con gái của vợ chồng anh ra đời để hoàn thiện một gia đình hạnh phúc? đó chính là của chồng, công vợ đấy anh ạ.
Bây giờ thì chuyện không hay của vợ chồng anh và cậu trai làm thuê kia đã xảy ra, theo tôi anh cũng không nên quá đặt nặng chuyện mất tiền mà vợ anh đã 'bao trai, cứ coi như tiền làm rơi do bất cẩn. vợ chồng tìm được cách giải quyết hợp lí để có cuộc sống an lành, chung tay nuôi dạy con gái, vợ chồng thuận hoà, yêu thương nhau thì rồi sẽ kiếm được lại tiền thôi, còn người còn của mà anh!
Muốn được như vậy trước hết anh nên thuyết phục vợ đòng ý cho cậu trai trẻ kia nghỉ việc và anh cũng nên có lời răn đe cậu ấy để cậu ấy đừng hy vọng dựa dẫm, kiếm tiền ở vợ anh nữa. còn đặt trường hợp vợ anh đã quá si mê tình trẻ, không thấy ân hận những việc mình đã làm thì chắc tôi chẳng cần khuyên anh cũng hiểu mình cần giải quyết thế nào với vợ.
Dù sao tôi cũng mong sóng gió sớm qua đi để vợ chồng anh cùng nhau làm ăn, nuôi nấng con gái nên người.
Cô nghĩ vợ cháu tìm vui ở những lần đi xem bói cũng vì cô ấy cùng lúc gánh hai nỗi bất hạnh, cô ấy lại còn quá trẻ nên suy nghĩ còn nông cạn vì vậy mới vướng vào lưới tình của cậu thanh niên đẹp trai kia.
Đăng chủ động nói lời yêu với bạn lúc đấy chỉ vì ngay thời điểm ấy Đăng bị người yêu giàu sang rũ bỏ để đến với người khác. Đăng đau khổ, thất tình lại được bạn an ủi, vỗ về, cảm thông và chia sẻ. Làm sao trái tim đang tổn thương của anh ấy không đập trở lại vì tình cảm của bạn với anh ấy được?
Nếu anh biết mình bị HIV mà vẫn cố tình gieo rắc cho người nào đó thì lỗi của anh là không thể tha thứ được. Anh không nên tự ti cho rằng mình có căn bệnh đó là mất tất cả rồi buông tay để cuộc đời rơi vào bi kịch.
Để tiện việc kinh doanh Ngọc mua một chiếc ô tô bán tải và cậu trai kia được Ngọc đầu tư cho đi học lái để vừa chở hàng vừa kiêm luôn lái xe cho Ngọc. Có xe lại có tài xế riêng nên Ngọc vắng nhà triền miên, lí do em đưa ra là vì công việc của cửa hàng nên tôi có thắc mắc cũng chịu.
An Trí