Tại sở thú ở thủ đô Warsaw của Ba Lan hôm qua, một người đàn ông say rượu đã leo vào khu vực con gấu già có tên Sabina đang sinh sống.
Thấy khách đứng một mình, Sabina liền lao tới. Ngay lập tức, ông ta nhảy xuống suối và bơi về phía bờ bên trái.
Cuối clip, vị khách thả con gấu ra và trèo lên bờ, còn Sabina vẫn ở dưới suối và không còn dám đuổi theo ông ta nữa.
Cụ thể hơn, thanh niên đội lưỡi trai vừa hút Thu*c vừa đi bộ trên vỉa hè lúc 0 giờ 9 sáng 18.5. Khi anh dừng lại thì bị con gấu từ đâu xuất hiện lao đến tấn công. Con gấu hung hãn cắn vào đùi và dùng chân cào cấu nạn nhân.
Tiếp đến, tài xế liền gọi chàng trai nhanh chóng vào taxi và chở anh đến bệnh viện. Thương tích do gấu gây ra không đe dọa đến tính mạng nạn nhân.
Thoát Ch?t, nam thanh niên đã đăng status trên mạng xã hội gửi lời cám ơn tài xế taxi cứu mạng mình và muốn biết thông tin về anh để hậu tạ.
Gấu có thân hình to khỏe, cao lớn với bàn chân thô rất mạnh mẽ, tát một cái thì đến hổ báo cũng khó chịu đựng nổi.
Ở Việt Nam cũng như nhiều nước còn lưu truyền lời đồn rằng, khi gặp gấu ở trong rừng, nằm xuống đất giả vờ Ch?t để tránh bị nó tấn công. Song, các nhà khoa học qua phân tích số lượng lớn tài liệu thực tế và rút ra kết luận hoàn toàn trái ngược.
Họ cho rằng trong trường hợp không thể tránh bị tấn công và nếu bạn muốn thoát khỏi cái tát của gấu thì phương pháp hiệu quả nhất là dũng cảm đọ sức với nó. Theo khảo sát kỹ lưỡng ở núi sâu rừng già, tổng cộng 48 thợ săn từng gặp gấu đều đọ sức với nó chứ không ai giả vờ Ch?t để thoát thân.
Tại sao lại không nên giả vờ Ch?t? Các nhà khoa học phân tích rằng, gấu hại người chủ yếu có ba nguyên nhân: Một là để ăn thịt, hai là để phản kích và ba là để chơi đùa. Nếu như gặp trường hợp thứ nhất hoặc thứ ba thì việc giả vờ Ch?t ngang với tự sát.