Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Có một kiểu người như tui, đã nghèo kiết xác nhưng đi đâu cũng bị đồn là rất giàu

Phải đi năn nỉ người ta tin mình nghèo luôn á!

Ai mà chẳng từng lâm vào cảnh khó khăn vì tiền khô cháy túi. Vậy nên, nghèo không đáng sợ. Đáng sợ là khi rõ ràng bạn chẳng dư dả gì nhưng mọi người đều hiểu lầm là bạn đang giàu có, rủng rỉnh lắm.

Điều may mắn thì có lẽ là bạn có thần thái của một người giàu. Cơ mà, khi ai cũng nghĩ bạn giàu, tin rằng bạn giàu thì cũng phiền phức và rắc rối lắm đây! Cuối tháng lỡ mở miệng ra than thở một tí cũng bị mọi người "phản dame" lại ngay. Rồi thì cả đống tin đồn bạn là "rich kid", "tiểu thư ở penhouse" cùng vì thế bủa vây mà không biết sao giải thích cho lại.

Nhiều khi phải mếu máo "em nghèo thật đấy, mọi người tin em đi" mà tự thương cho chính mình luôn!

Chắc mọi người nghĩ mình sống theo style "chủ tịch giả nghèo thử lòng và cái kết" ư? Cái kết là mình nghèo thật đó mọi người!

Chỉ muốn "một phút huy hoàng" cho không thua chị kém em thôi mà bị hiểu lầm thế đấy! Cũng mong trong đời có lần mua đồ không cần nhìn giá thật đấy chứ mà biết bao giờ mới tới lượt mình đây.

Giải thích lại bảo "bạn mày giàu thì mày cũng giàu". Ơ kìa? Liên quan?

Chính là vì mãi không có tiền đi ăn nên mới đọc đi đọc lại review mà mơ ước đấy thôi!


Thuê nhà xa, đi làm tận 13km mỗi ngày cho rẻ mà vẫn đi đồn. Không hiểu, từ chối hiểu!

Không lẽ lại thành thật là cái đầm em đang mặc có trăm rưỡi, trăm bảy à?

Nhà riêng là nhà 15m2 thuê 3 triệu/ tháng tiếc đứt ruột đó mọi người ơi!

Thật ra số dư còn đúng 150k?

Mọi người không phân biệt được đâu là đùa ư?

Sống ảo cho vui ai dè đam mê quá xong bị hiểu nhầm luôn. Không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Theo Trí Thức Trẻ

Mạng Y Tế
Nguồn: Kenh14 (http://kenh14.vn/co-mot-kieu-nguoi-nhu-tui-da-ngheo-kiet-xac-nhung-di-dau-cung-bi-don-la-rat-giau-20200320000109814.chn#mingid_comments_content)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY