Mắc án chung thân vì VIÊM ĐẠI TRÀNG - Xem ngay bí kíp "thoát khổ" của người NhậtTin tài trợ
Theo em, sau những gì xảy ra trong câu chuyện , chị nên chủ động nói chuyện sòng phẳng, nghiêm túc với chồng chị đi, đừng để đến lúc anh ấy dùng quyền ép chị phải bán nhà trả nợ cho anh ấy là chị và các con sẽ sống trong bi kịch đấy.
bởi “của chồng, công vợ” chị không thể dành hết nhà cửa, đất đai về phần mình nếu chồng chị đòi quyền lợi. tốt nhất vợ, chồng chị nên thống nhất tìm biện pháp hợp tình, hợp lí giải quyết món nợ sao cho yên ổn.
Còn nếu chồng chị vẫn một mực đưa ra ý muốn bán nhà trả nợ thì chị nên tìm đến sự giúp đỡ của đôi bên cha, mẹ, họ hàng, thậm chí là chính quyền nơi sở tại để mọi người phân tích phải trái, phân tích điều hơn lẽ thiệt cho chồng chị hiểu.
Đặt trường hợp sau khi đã làm hết cách mà chồng vẫn không nghe ra, không làm theo cái đúng thì chị nên mạnh dạn đưa đơn ra tòa chấm dứt hôn nhân với người đàn ông tệ bạc đó. em nghĩ một người chồng, một người cha sống thiếu nhân cách, thiếu đạo đức như anh ấy thì cũng chẳng nên nuối tiếc, níu kéo làm gì chị ạ.
Chị còn sức khỏe, công việc ở quê là quen thuộc, dẫu cho thu nhập thấp nhưng cũng đủ để chị và các con tạm ổn. Không bao lâu nữa con gái đầu của chị tốt nghiệp đại học, nhất định cháu sẽ tìm được việc làm đỡ gánh nặng cho chị.
Mạnh mẽ, nghị lực lên chị nhé. Chúc chị luôn khỏe và may mắn.
Chuyện ngoại tình với hàng xóm là khó xử nhất trong gia đình, bởi "đối tác" của chồng hoặc vợ ở sát vách nhà, ra đụng vào chạm, có ba đầu sáu tay cũng chẳng thể ngăn được khi “lửa đã gần rơm” đúng không anh?
Đêm muộn vẫn không thấy chồng đâu, tự ái tôi không gọi điện cho chồng vì nghĩ anh quên sao được ngày sinh nhật của tôi khi mà suốt từ ngày yêu nhau đến khi thành vợ, thành chồng chưa khi nào anh để tôi đón ngày vui một mình.
Không biết anh có tin vợ vô tội như lời cô ấy thanh minh, khi anh chứng kiến cảnh vợ ra khỏi nhà anh hàng xóm giữa đêm khuya trong lúc anh đi làm ở công ty hay không?
Thế nhưng thật buồn vì tình hình không như chồng thông báo, mà qua bạn bè cùng đi buôn với anh tôi được biết chồng cặp bồ với một cô gái làng chơi trẻ, đẹp nhưng sành đời moi tiền đàn ông.
Một người đàn ông là trụ cột của gia đình mà đam mê ngoại tình, bồ bịch đến nỗi ghi sổ, nợ tiền chủ quán vì “chơi chịu” như thế thì có xứng đáng để chị tiếc nuối, níu giữ nữa hay không?
Ngọc Hà