Cứ mỗi sớm tinh mơ và đến tận chiều tà, đàn trâu được lùa đi kiếm ăn trong khu vực lòng hồ suối đá đã tạo nên khung cảnh nên thơ, sống động kết hợp phong cảnh đặc trưng khu vực nam trung bộ thu hút nhiều nhiếp ảnh gia cũng như khách du lịch đến thăm quan du lịch.
Hình ảnh đàn trâu in bóng dưới nước hồ Suối Đá, Bình Thuận. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)Người dân lùa đàn trâu về. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)Đàn trâu dầm mình trong nguồn nước tại lòng hồ Suối Đá nhìn từ trên cao. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)Cận cảnh đàn trâu của người dân tộc Chăm. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)Hình ảnh đàn trâu nối đuôi nhau đi dưới cái nắng chói chang của Bình Thuận. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)Đàn trâu đi tìm nguồn nước tại lòng hồ Suối Đá nhìn từ trên cao. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)Hình ảnh chú bé chăn trâu mỗi buổi chiều tà rất đỗi thân thuộc với người dân Việt Nam. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)Chiều muộn người dân bắt đầu lùa đàn trâu về chuồng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)Đàn trâu tắm chen chúc dầm mình trong vũng nước tại lòng hồ Suối Đá. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)Đàn trâu được chăn thả theo hình thức tự nhiên trong lòng hồ. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)Đàn trâu đi tìm nguồn nước tại lòng hồ Suối Đá nhìn từ trên cao. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)Đàn trâu chen chúc dầm mình trong vũng nước tại lòng hồ Suối Đá. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)Theo PV/Báo Tin tức
Link bài gốc Lấy link
https://baotintuc.vn/anh/ngo-ngang-ve-dep-dan-trau-o-long-ho-suoi-da-20210108145612438.htmTheo PV/Báo Tin tức