"Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách" - hẳn nhiều người đã biết đến câu nói huyền thoại liên quan đến Binh Pháp Tôn Tử. Bất kể gặp rắc rối gì, nếu không thuộc hết 36 kế thì chỉ cần co giò chạy là thoát hết!
Nghe có vẻ hơi "hèn", nhưng sự thật thì kế sách "chạy trốn" được nhiều người áp dụng khá thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Chưa nghĩ ra cách xử lý vấn đề thì cứ trốn cho an toàn trước đã, rồi mọi thứ tính sau. Tuy nhiên, có một cách khác hay ho hơn, "đẳng cấp" cao hơn cả chạy, đó là... giả Ch?t.
Ví dụ điển hình cho việc lăn ra Pha xử lý thần sầu cực thông minh của Dúi đã khiến cư dân mạng được phen trầm trồ không tin nổi. Ai cũng thích thú khen Dúi đáng yêu, vừa láu cá vừa nhanh nhảu khiến mọi người ôm bụng cười lăn lộn. Suốt ngày đi tranh ăn với các bạn chó khác, đi trêu gà, nhai dép của chủ, cà khịa hàng xóm, giờ lại còn biết giả Ch?t để trốn không bị ăn đòn, không biết sau này anh chàng mắt lé còn nghĩ ra trò gì nữa đây?
Chẳng ai huấn luyện hay "xui" Dúi giả Ch?t, ấy thế mà cậu nhóc 5 tháng tuổi đã bộc lộ IQ cao hơn hẳn suy nghĩ của mọi người. Xưa có câu chuyện nổi tiếng giả Ch?t để thoát khỏi gấu trong rừng, nay có chuyện Dúi giả Ch?t thoát nạn. Từ giờ đừng ai chê Dúi lé là "ngáo" nữa nhé, cậu chàng hơi bị khôn đấy!