"Mặc đồ bộ khi ra đường, nên hay không?" vẫn đang là câu hỏi nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Người thì cho rằng mặc đồ bộ ra đường là chuyện bình thường trong khi người lại thấy chuyện này thật bất lịch sự và kém duyên.
Thuý Vi thì sao? Liệu hot girl thị phi có thoải mái khi mặc đồ bộ ra đường. Cô nàng sẽ làm gì nếu đang diện độ bộ mà tình cờ gặp lại người yêu cũ hay đứa mình ghét?
Cùng chat nhanh với Thuý Vi!
Có chứ. Đi chợ, đi siêu thị, đến nhà Thu*c hay đi bệnh viện mình vẫn diện hoài đấy thôi. Thậm chí là đi ăn với người thân nữa.
Thuý Vi diện đồ bộ ra đường ăn tối.
Đến những nơi này thì cần gì phải phô diễn khí chất. Miễn sao mình thoải mái, kín đáo là được.
Trong tủ mình có nhiều đồ bộ lắm. Giá tầm khoảng 200k-300k thôi.
Trước chàng trai nào mình cũng mặc đồ bộ được hết. Mình chỉ không mặc đến những bữa tiệc hay nhà hàng thôi.
Mình vẫn sẽ mặc thôi nếu cảm thấy thoải mái và hợp lý.
Thích lồng lộn thì có lồng lộn đây.
Mặc đồ bộ thôi có gì mà đánh giá, các chị các mẹ của chúng ta vẫn mặc hàng ngày mà. Thế các cô bán hàng ngoài chợ thì sao, chẳng lẽ phải diện đầm ra chợ?
Được chứ nè. Có tiền mua túi hiệu thì làm gì cũng được. Diện cùng với đồ bộ ra đường cũng được. Miễn không xâm phạm gì đến ai.
"Chồng đi làm về mệt mà thấy vợ mặc đồ bộ luộm thuộm vậy chắc chán rồi đi luôn" - Vi nghĩ sao về quan điểm này?
Chồng đã chán rồi thì mặc đầm dạ hội 3 tầng đính kim sa hột lựu người ta cũng chán à. Đừng đổ cho bộ đồ bộ.
Mặc đồ bộ mình hay đi kèm combo khẩu trang, mũ, kính. Lỡ có đụng mặt chắc cũng chẳng ai nhận ra đâu.
Cảm ơn bạn vì những chia sẻ!
Ảnh: Instagram NV
Theo Pháp luật & Bạn đọc
Copy link