Sau những gì xảy ra trong câu chuyện , tôi biết rằng lí do vợ anh đưa ra để bao biện cho việc ngoại tình của mình với người yêu cũ là không ổn và nhất định là một người chồng có học, có hiểu biết như anh cũng chẳng đời nào tin nổi đúng không anh?
Tuy vậy, theo tôi anh cũng nên bình tĩnh để xem xét lại câu chuyện éo le này. Bởi dù sao thì vợ anh cũng còn trẻ, cô ấy lại có sắc đẹp, có tình yêu đầu đời sâu đậm với anh Trường kia từ ngày họ còn học chung ở trường đại học. Vì vậy khi có thời cơ gặp lại trong hoàn cảnh thuận lợi là anh đi công tác xa, mà lẽ đời "tình cũ không rủ cũng tới" nên hai kẻ còn vương vấn tình cảm ấy khó mà giữ được mình cho trong sạch, cho chung thuỷ phải không anh?
Thôi thì "chín bỏ làm mười", anh là chồng, lớn tuổi hơn vợ, hiểu biết, từng trải hơn vợ, anh nên rộng lượng tha thứ cho cô ấy. vợ anh cũng đã tốt nghiệp đại học, nhất định với việc làm sai trái của mình mà được chồng bỏ qua, tạo cơ hội để mình sửa chữa lỗi lầm thì cô ấy biết sẽ sống như thế nào để đền đáp tấm lòng nhân hậu, vị tha của anh với cô ấy.
Mong sóng gió sớm qua để hạnh phúc gia đình anh sớm được yên bình, tốt đẹp như ngày nào. Chúc anh luôn khoẻ.
Vợ anh đã lừa dối, đã thiếu lòng thuỷ chung với anh như thế, thì anh còn gì để tiếc, để níu giữ mà không mạnh dạn đưa đơn ra toà đi?
Qua những gì xảy ra trong câu chuyện chồng đốn mạt với màn kịch hoàn hảo lừa cả tình lẫn tiền của hai cô bồ, chị sớm rút ra cho mình bài học về nhìn người để đừng đặt lòng tin vào một người đàn ông khi chỉ qua cảm tình bên ngoài, khi chỉ vì những lời nói ngọt ngào thề thốt lọt tai mà quên cảm giác như chuyện buồn đã xảy ra.
Chuyện gì đã qua hãy để cho nó qua, sau khi em biết đau khổ, biết ân hận và biết rút ra cho mình kinh nghiệm nhằm vẫn thực hiện được ước mơ đổi đời của mình mà không bao giờ phải dẫm lên vết trượt còn ướt dấu chân của chính mình nữa em nhé.
Mơ ước đổi đời như sự lựa chọn của bạn không bị người đàn ông này lợi dụng thì cũng sẽ bị người đàn ông khác chiếm đoạt thể xác một cách dễ dàng thôi.
Ngọc Hà