Kinh tế xã hội hôm nay

23 tháng Chạp: Người Sài Gòn thả cá phóng sanh, thả luôn muộn phiền năm Covid

Sáng ngày 4.2, tức ngày 23 tháng Chạp - ngày tiễn ông Táo về trời, nhiều người đến chùa Diệu Pháp để thả cá phóng sanh, thả luôn những lo âu muộn phiền của năm Covid.

Ngày 23 tháng chạp - ngày tiễn ông táo về trời, nhiều người sài gòn lại đến chùa diệu pháp (q.bình thạnh, tp.hcm) để thả cá phóng sanh. có người đi một mình, có người đi cùng với gia đình đến để thả cá phóng sanh. ai nấu đều mong muốn thả đi hết những muộn phiền của năm covid, cầu mong may mắn cho năm mới.

Pv đi theo thuyền của ông nguyễn kim quốc ra giữa sông để thả cá, ông tâm sự hằng năm đều thả cá phóng sanh để tiễn ông táo về trời, năm nay tuy không chắc chắn số lượng nhưng ông thả hơn 20 kg cá. “năm nay chắc vì dịch covid-19 nên lượng người đến thả cá phóng sanh cũng ít hơn năm ngoái nhiều. năm ngoái giờ này là đã đông lắm rồi, năm nay sáng sớm chỉ thấy lai rai người đến”, ông nói.

23 tháng Chạp: Người Sài Gòn thả cá phóng sanh, thả luôn muộn phiền năm Covid - ảnh 1

Cá chép mua ở chợ từ sáng sớm

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

23 tháng Chạp: Người Sài Gòn thả cá phóng sanh, thả luôn muộn phiền năm Covid - ảnh 2

23 tháng Chạp: Người Sài Gòn thả cá phóng sanh, thả luôn muộn phiền năm Covid - ảnh 3

Cá được thả phóng sanh tiễn ông táo về trời

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

23 tháng Chạp: Người Sài Gòn thả cá phóng sanh, thả luôn muộn phiền năm Covid - ảnh 4

Nhiều người đi thuyền ra giữa sông để thả cá

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

23 tháng Chạp: Người Sài Gòn thả cá phóng sanh, thả luôn muộn phiền năm Covid - ảnh 5

Cá được chuyển lên thuyền

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

23 tháng Chạp: Người Sài Gòn thả cá phóng sanh, thả luôn muộn phiền năm Covid - ảnh 6

23 tháng Chạp: Người Sài Gòn thả cá phóng sanh, thả luôn muộn phiền năm Covid - ảnh 7

Ông quốc tâm sự năm nào cũng thả cá để tiễn ông táo về trời

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

23 tháng Chạp: Người Sài Gòn thả cá phóng sanh, thả luôn muộn phiền năm Covid - ảnh 8

23 tháng Chạp: Người Sài Gòn thả cá phóng sanh, thả luôn muộn phiền năm Covid - ảnh 9

Ngoài thả cá chép ông Quốc còn thả cá trê

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Đi cùng gia đình đến chùa diệu pháp để thả cá phóng sanh, chị bùi thanh phượng (ngụ q.bình thạnh) chia sẻ năm nay là năm đầu tiên chị đi thả cá phóng sanh tiễn ông táo về trời vì mọi năm đều bận rộn buôn bán đến sát tết.

“Mọi năm bận đi làm, năm nay dịch bệnh nghỉ Tết sớm nên đi thả cá phóng sanh, vì là lần đầu tiên đi thả cá nên không biết được mọi năm nhiều ít như thế nào, chỉ mong năm mới hết dịch bệnh, làm ăn buôn bán trở lại bình thường”, chị bày tỏ.

23 tháng Chạp: Người Sài Gòn thả cá phóng sanh, thả luôn muộn phiền năm Covid - ảnh 10

Bé Gia Kiên háo hức cùng bố đến chùa

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

23 tháng Chạp: Người Sài Gòn thả cá phóng sanh, thả luôn muộn phiền năm Covid - ảnh 11

Em chỉ mới 5 tuổi nhưng năm nào cũng cùng bố đi thả cá

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

23 tháng Chạp: Người Sài Gòn thả cá phóng sanh, thả luôn muộn phiền năm Covid - ảnh 12

23 tháng Chạp: Người Sài Gòn thả cá phóng sanh, thả luôn muộn phiền năm Covid - ảnh 13

Nhiều người bước xuống bậc thềm để thả cá

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

23 tháng Chạp: Người Sài Gòn thả cá phóng sanh, thả luôn muộn phiền năm Covid - ảnh 14

Một gia đình đang thả cá phóng sanh

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

23 tháng Chạp: Người Sài Gòn thả cá phóng sanh, thả luôn muộn phiền năm Covid - ảnh 15

Cá được chuyển lên thuyền để di chuyển ra giữa sông

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Mạng Y Tế
Nguồn: Thanh niên (https://thanhnien.vn/doi-song/23-thang-chap-nguoi-sai-gon-tha-ca-phong-sanh-tha-luon-muon-phien-nam-covid-1338353.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY