Chiều 28/8 (tức15.7 Âm lịch), rất nhiều người dân đã đến chùa để cầu khấn, nhớ đến đáng sinh thành nhân lễ Vu Lan Báo Hiếu. Đây là ngày lễ lớn, thế nên ngoài việc thắp hương, dâng hoa, nhiều người còn mua chim sẻ để phóng sinh.
Dù được phóng sinh, thế nhưng nhiều chú chim sẻ không còn bay nổi vì bị cắt cánh hoặc kiệt sức do bị bắt - thả nhiều lần trước đó.
Trong các chậu cây, bồn hoa có khá nhiều xác chim ch*t. thậm chí còn có những người đi gom xác chim sẻ lại để gọn vào một chỗ. số khác còn sống thoi thóp được những người hành hương cho nước uống, gạo để ăn vì không còn đủ sức bay đi tìm mồi.
Người đi hành hương mua chim để thả phóng sinh tại chùa Việt Nam Quốc Tự (đường 3/2, quận 10, TP.HCM)
Phần đa những chú chim được thả đi chỉ quanh quẩn ở trong khuôn viên chùa vì không còn bay được do kiệt sức hoặc bị cắt cánh.
Nhiều loại cá cũng được người dân lựa chọn để phóng sinh trong mùa Vu Lan Báo Hiếu. Tuy nhiên khi vừa được thả xuống sông ngay lập tức bị nhiều người đi thuyền chích điện đánh bắt ngang nhiên.
Người lớn và trẻ em đều nô nức thả cá phóng sinh trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh, TP. HCM) .
Phía đó không xa lại có đội quân rình rập để chích điện đánh bắt cá sau khi vừa được phóng sinh.
Những hình ảnh xấu xí trong ngày lễ Vu Lan khiến nhiều người bức xúc khi bên phóng sinh, bên chích điện đánh bắt.
Chủ đề liên quan:
cá phóng sinh đi vào... cửa tử chùa diệu pháp lễ vu lan báo hiếu mùa vu lan báo hiếu mùa vu lan: chim người hành hương quận bình thạnh vu lan báo hiếu