việc cần làm của cô bây giờ là cô nên có lời xin lỗi chồng, cô phải tỏ rõ thiện chí của mình sao cho chồng thấy cô thực sự hối cải, thực sự muốn trở về đúng vai trò, vị trí của mình trong gia đình. có thể ngay lúc này chồng cô chưa chấp nhận tha thứ cho cô, nhưng tôi khuyên cô nên kiên trì thuyết phục chồng bằng sự nỗ lực sửa chữa sai lầm, bằng tình cảm chân thành của mình đối với chồng.
hi vọng chồng cô là người lớn tuổi, đã qua một lần đổ vỡ anh ấy sẽ thông cảm mà bỏ qua cho cô, tạo điều kiện để cô được quay lại chuộc lỗi. nếu được chồng tha lỗi tin rằng cô biết phải sống thế nào để đền đáp tấm lòng nhân ái, vị tha của anh ấy. mong nhận được tin tốt lành từ cô trong một ngày gần đây.
Chuyện lùng bùng chưa có hồi kết thì tối hôm qua cô bồ trẻ của chồng đường đột đến nhà tôi lớn tiếng đòi tôi để cô ta thế chỗ, vì cô ta mới chính là người xứng đáng được quân yêu!
Nếu cho rằng bà vợ giám đốc là nạn nhân của chị trong chuyện chị ôm mộng soán ngôi của bà ta thì chắc chắn rằng nạn nhân đó không phải dạng dễ “bắt nạt” đâu. Người càng tỏ ra lịch sự, nhã nhặn, biết kiềm chế cảm xúc khi sự việc tưởng chừng sẽ phừng phừng bốc cháy thì đó là người cao tay lắm đấy.
Thư kí cặp bồ với giám đốc, mối quan hệ nếu khéo giấu thì bên ngoài khó phát hiện, khó đàm tiếu vì vậy tôi sống đủ đầy không cần nghĩ đến lương thưởng và bắt đầu nuôi mộng tìm được danh phần từ người tình giàu sang chịu khó cưng chiều tôi vô điều kiện.
Đằng nào chuyện cũng đã xảy ra, nay thì chồng đã có lời xin lỗi, hứa hẹn nếu được chị nên cho chồng cơ hội trở về. vì con, hãy hi sinh, hãy kiềm nén để giữ một mái ấm gia đình cho cháu chị nhé.
Tiền tôi không thiếu vì lương tôi đủ dùng, lại thêm chồng tháng nào cũng làm mới tài khoản của tôi bằng nhiều con số. cái gì đến phải đến khi chồng thường xuyên vắng nhà mà tiền quá dư đủ nên tôi bắt đầu cặp trai trẻ theo đúng mốt quí bà giàu sang, sành điệu.
Ngọc Hà