Ngồi trong ô tô chở phạm nhân đang trên đường về đồn, nam thanh niên bất ngờ phun nước bọt vào cảnh sát Ấn Độ phía đối diện. Vì hành vi dơ bẩn này, anh ta bị cảnh sát kia cùng các đồng nghiệp đánh hội đồng nhừ tử.
Clip cho thấy cô gái đi ô tô tới gần cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại chốt ở khu đô thị Salt Lake, thành phố Kolkata ngăn người dân không ra đường theo lệnh giới nghiêm để tránh dịch bệnh lây lan. Tiếp đó, cô nàng nhổ bọt vào áo cảnh sát, tỏ thái độ thách thức và hét lớn: "Tôi không được khỏe, cần đến hiệu Thu*c. Các người sẽ mua Thu*c cho tôi à?". Dù vậy, cảnh sát chỉ nhắc nhở cô chấp hành mệnh lệnh chứ không dùng đòn roi.
Thủ tướng Narendra Modi (Ấn Độ) đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc từ nửa đêm 25.3 và kéo dài 21 ngày để làm chậm lại sự lây lan của COVID-19. Như vậy, 1,3 tỉ dân Ấn Độ phải tự cách ly tại nhà trong vòng 3 tuần lễ. Người dân cả nước được yêu cầu không được ra đường trừ những nhu cầu thiết yếu.
Cảnh sát Ấn Độ đeo khẩu trang và cầm gậy thực thi lệnh phong tỏa, sẵn sàng răn đe những người không tuân thủ sắc lệnh. Một số người không tuân thủ vẫn đi xe ra đường bị cảnh sát cầm roi rượt đánh, bắt hít đất, thụt xì dầu tại chỗ. Nặng hơn, người vi phạm có thể bị xử phạt tài chính và án tù 2 năm.