Cô gái người H’Mông – Được biết, Mai đang làm y tá tại Bệnh viện Sint-Trudo ở thành phố Sint-Truiden (Bỉ). Mới đây, trên trang cá nhân, cô khiến dân mạng bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh đeo khẩu trang kín mít và ôm bó hoa tươi thắm. Chia sẻ với báo chí, Mai cho biết trong thời gian này, cô và đồng nghiệp đang cùng nhau tích cực hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân giữa mùa dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Mai cũng khiến nhiều người xúc động khi tiết lộ phải đeo khẩu trang suốt ca làm việc 8 tiếng dẫn đến đau tai, khó thở, đôi tay bị trầy xước do rửa dung dịch sát khuẩn nhiều lần. Được biết, “cô gái H’Mông” có nhiệm vụ tiếp nhận điện thoại và đảm bảo khẩu phần ăn của các bệnh nhân. Hiện tại, dù đã ly hôn nhưng Mai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với gia đình bên chồng. Thỉnh thoảng vào các ngày nghỉ, cô thường cùng các con và bố mẹ chồng đi chơi, du lịch. Tuy nhiên, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra rất phức tạp, hai cậu con trai của Mai được nghỉ học và không thể đi thăm ông bà nội do lệnh cách ly. Cô bé H’Mông nói tiếng Anh như gió năm nào và chuyện tình dang dở nơi trời Tây. Nguồn: Báo Thanh Niên Được biết, vì làm việc chăm chỉ nên cô và các đồng nghiệp đã được bệnh viện tặng hoa.
Bên cạnh đó, Mai cũng cho biết sắp tới sẽ về Việt Nam thăm người thân sau khi dịch bệnh kết thúc.
Chủ đề liên quan:
bệnh viên cô gái HMông nói tiếng Anh Covid 19 COVID_19 Dịch Covid 19 động viên hình ảnh Lò Thị Mai Lò Thị Mai ở Bỉ mùa dịch nữ y tá tặng hoa tiết lộ y tá