Khu vực để cây ATM giờ chỉ còn là một đống tan hoang
Khi cảnh sát đến hiện trường, vị trí từng để cây ATM chỉ còn là một bức tường đổ nát. Căn nhà kề sát bên máy ATM cũng bị hư hỏng nặng.
“Một máy ATM đã bị đánh cắp, vì vậy một điểm rút tiền mặt đã không còn. Chúng tôi đang bắt đầu điều tra nhưng không hề có dấu vết của nghi can tại hiện trường gây án. Lúc nhận được điện thoại báo cáo, cảnh sát cũng cảm thấy kinh hoàng”, phát ngôn viên của cảnh sát Anh trả lời phỏng vấn của báo giới.
Cảnh sát chưa tìm thấy bất cứ dấu vết gì giúp xác định danh tính kẻ phạm tội
Viên sĩ quan cho biết chiếc máy đào có mặt ở hiện trường thuộc về công ty Marsh Plan Hire nhưng chiếc máy đã được một khách hàng thuê lại rồi đánh cắp vào khoảng 3 giờ 15 phút sáng.
Một máy ATM khác cũng đã bị đánh cắp từ trạm xăng Gomshall vào hôm thứ Năm vừa rồi
Trà Xanh Theo Dailymail