Kinh tế xã hội hôm nay

Khoảnh khắc thót tim qua lời kể của người chứng kiến vụ việc bé gái 3 tuổi được cứu sống thần kỳ

MangYTe - Anh Nguyễn Ngọc Mạnh và những người thân đều coi đó là hành động hết sức bình thường và là việc ai cũng làm khi gặp phải tình huống cấp bách đó.

Liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 thoát ch*t thần kỳ, sáng nay (1/3), người dân sống tại tòa nhà 60b nguyễn huy tưởng, phường thanh xuân trung, quận thanh xuân vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ việc.

Khoảnh khắc thót tim qua lời kể của người chứng kiến vụ việc bé gái 3 tuổi được cứu sống thần kỳ - Ảnh 2.

Khoảnh khắc cháu bé rơi xuống khiến nhiều người thót tim

Cô H., lao công toà chung cư kể lại, chiều 28/2, trong lúc đỗ xe tải bên toà nhà 62 Nguyễn Huy Tưởng thì nghe tiếng người dân hô hoán. Anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) khi đó trèo qua tường bao ngăn cách 2 toà nhà, chạy lên mái tôn khá dốc, kịp thời giang tay đỡ được cháu bé.

"Mọi người khắp nơi la hét thất thanh, cháu bé vẫn khóc, may là tai qua nạn khỏi. Chúng tôi rất mừng cho gia đình cháu bé", cô H. nói.

Chị N., sống tại toà chung cư 60B kể rằng, chiều qua chị nhận thông tin từ tổ bảo vệ, báo có cháu bé ngã từ tầng 12, yêu cầu ai là người thân xuống nhận cháu. Chị cùng mọi người cùng chạy xuống sảnh chung cư thì cháu bé đã được đưa đi cấp cứu. Chị cho biết lan can của các phòng cao khoảng 1m4-1m5, bản thân chị là người lớn cũng không thể trèo qua.

"Tôi không hiểu sao một cháu bé chỉ mới 3 tuổi có thể trèo qua lan can, có thể xung quanh cháu có đồ đạc", chị nói. Theo chị N., không chỉ phần ban công, trong nhà chỗ cửa sổ ngách cũng nguy hiểm. Nếu kê bàn ghế cạnh, các cháu nhỏ có thể trèo lên và ngã nhào ra ngoài. "Nhiều khi mở cửa sổ tôi còn rất ngợp".

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) chính là người đã cứu cháu bé rơi từ tầng 12, tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chỉ sau vài tiếng kể từ khi xảy ra sự việc, điện thoại anh Mạnh liên tục nhận các cuộc gọi, nhắn tin từ các số lạ ập đến. Ai ai cũng bày tỏ cảm phục gọi anh là "anh hùng, siêu nhân…". Thế nhưng anh khiêm tốn nói: "Trong tình huống cấp bách ấy ai cũng sẽ làm như tôi".

Người đàn ông này cũng chia sẻ, chưa bao giờ mình nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người đến vậy. Điện thoại, facebook… liên tục rung đến lúc sập nguồn.

Bà Nhẫn, mẹ anh Mạnh, khi biết con vừa cứu được một cháu bé rơi từ tầng 12 xuống đã rất xúc động. "Nghe con nói tôi vô cùng xúc động vì con đã cứu sống một mạng người. Khi xem lại clip con cứu cháu bé, tôi đã bật khóc. Không chỉ Mạnh mà tôi trong tình huống cấp bách cần sự giúp đỡ tôi cũng sẽ làm như vậy".

Khoảnh khắc thót tim qua lời kể của người chứng kiến vụ việc bé gái 3 tuổi được cứu sống thần kỳ - Ảnh 3.

Chân dung "siêu anh hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh, người đưa tay cứu bé gái rơi từ tầng 13 xuống.

Sáng nay (1/3), Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin ban đầu về tình trạng bệnh nhi. Cháu N.P.H., sinh tháng 7/2018, trú tại chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Cháu bé nhập viện lúc 17h chiều 28/2 tại Trung tâm Cấp cứu & Chống độc Nhi khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương. Đến nay, cháu tỉnh, tiếp xúc tốt, có quấy khóc, không có dấu hiệu khó thở, tình trạng huyết động ổn định.

Kết quả chụp X-Quang có trật khớp háng bên phải, các bác sĩ Khoa Chỉnh hình Nhi đã nắn chỉnh và đặt máng bột cố định tạm thời. Kết quả siêu âm, chụp X-Quang vùng ổ bụng, lồng ngực cùng các xét nghiệm cận lâm sàng chưa thấy dấu hiệu bất thường. Các bác sĩ đã hội chẩn chuyên Khoa Ngoại và Khoa Chỉnh hình, chỉ định cho cháu dùng Thu*c giảm đau và kháng sinh.

Trong buổi sáng ngày 1/3, sau khi có kết quả chụp Ms CT, các bác sĩ sẽ tiếp tục hội chẩn liên chuyên khoa.

Tối qua (28/2), trực tiếp có mặt tại Bệnh viện Nhi Trung Ương, bác sĩ Nguyễn Văn Nam, bác sĩ trực Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, chiều cùng ngày khoa tiếp nhận bệnh nhân H. được người thân đưa vào viện trong tình trạng hoảng loạn, không hoàn toàn tỉnh táo.

"Cháu nhập viện trong tình trạng không hoàn toàn tỉnh táo. Ngay sau đó các bác sĩ đã tiến hành các bước cấp cứu, chụp X-quang đánh giá tình trạng sức khoẻ bước đầu của cháu.

Bước đầu xác định cháu bị trật khớp xương háng, qua hình ảnh chụp chiếu có vết nghi giống rạn xương bàn chân. Lúc đưa cháu bé vào tinh thần mẹ cháu vô cùng hoảng loạn", bác sĩ Nam cho biết.

"Phải nói là cháu bé rất may mắn khi rơi ở độ cao như vậy nhưng được người cứu giúp. Chúng tôi sẽ kiểm tra thêm vùng sọ não, vùng bụng của cháu để đánh giá chính xác chấn thương của cháu và bệnh viện sẽ thông tin cụ thể thêm sau", bác sĩ Nam thông tin vào tối qua.

K.N (th)

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/xa-hoi/khoanh-khac-thot-tim-qua-loi-ke-cua-nguoi-chung-kien-vu-viec-be-gai-3-tuoi-duoc-cuu-song-than-ky-2021030110221092.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY