Một con sư tử cái đã mất đi niềm kiêu hãnh của mình khi bị một con lợn rừng có kích thước nhỏ hơn rất nhiều lần lao vào tấn công khiến nó phải đi giật lùi rồi tháo chạy.
Để bảo vệ cánh đồng 5 năm mồ hôi nước mắt của mình, bà Ngô đã quyết định làm một việc khiến mình phải nhận án tù treo và phải bồi thường 1500 nhân dân tệ (khoảng 5 triệu đồng).
Từ lâu, việc săn bắt thú rừng đã bị nghiêm cấm nhưng các thợ săn hầu hết lại là những người dân ở gần rừng vẫn lấy việc săn bắt như một công việc “mưu sinh” cho cuộc sống hằng ngày. Thào A Cháy cũng không ngoại lệ. Cháy tự chế súng kíp để làm phương tiện đi săn. Và rồi trong một lần hành nghề, Cháy đã khiến bản thân “mất” con trai.
Mải mê giao đấu, 2 con lợn lòi máu chiến không hề biết rằng những con báo hoa mai đang rình rập gần kề, chờ đợi cơ hội để đoạt mạng con mồi thiếu cảnh giác.
Trong quá trình đi tìm thức ăn, con lửng mật ngang nhiên vào hang lợn lòi, bị chủ nhà đuổi đánh, chạy tóe khói. Chưa dừng lại ở đó, gã Chí Phèo châu Phi còn ngang tàng thách thức, dọa dẫm con linh cẩu to lớn hơn mình rất nhiều lần.
Ông Lương Văn Phùng, sinh năm 1975, ở Bản Vẽ, xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An đi vào rừng săn lợn rừng, bất ngờ bị chính con lợn này quay lại cắn Tu vong.