Vợ anh là người đàn bà tự chủ, cô ấy biết thế mạnh của mình là làm ra đồng tiền để lo cho cuộc sống cả gia đình, nên cô ấy dễ có tư tưởng 'trên cơ chồng', chẳng ngại ngần để qua mặt anh bồ bịch, trai gái vì nghĩ không tiêu xài tiền bạc của anh.
Còn anh, với những gì đã xảy ra trong câu chuyện thì anh đã quá tự ti, quá nhẫn nhịn nên tiếng nói của anh chẳng có trọng lượng chút nào trong nhà. Vì vậy để xảy ra chuyện trớ trêu này tôi nghĩ anh cũng có phần lỗi đấy.
theo quan điểm của tôi, anh khó mà thuyết phục, níu kéo vợ quay trở về tổ ấm của mình, bởi vợ anh đã chọn lối sống bản năng, ngoại tình ngang nhiên cùng trai trẻ rồi. cô ấy đâu nói lời ân hận hay xin lỗi anh khi sự việc vỡ lở?
Nếu cô ấy còn nghĩ đến hạnh phúc gia đình, nghĩ đến chồng, đến đứa con gái chưa đầy 3 tuổi của mình thì cô ấy đâu đến mức sa ngã bỏ chồng, bỏ con để theo trai ngày đêm như vậy.
Thôi anh ạ, tiếc nuối, níu giữ làm gì người đàn bà xấu xa đó, anh nên mạnh dạn đưa đơn ra toà chia tay cô ấy đi. Con gái anh đã miệng ăn chân chạy, cần thì anh đưa cháu về gửi bà nội 1 thời gian rồi cố gắng làm lụng để nuôi con là tốt nhất.
Mong anh có đủ nghị lực để giải thoát cho bản thân mình và để nuôi con gái anh được phát triển trong môi trường lành mạnh, chúc anh khoẻ.
Rõ là tình cũ không rủ cũng đến, tôi và Tuân nhận ra nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên, mặc dù chúng tôi đã mất liên lạc gần chục năm nay rồi.
Nếu anh biết mình bị HIV mà vẫn cố tình gieo rắc cho người nào đó thì lỗi của anh là không thể tha thứ được. Anh không nên tự ti cho rằng mình có căn bệnh đó là mất tất cả rồi buông tay để cuộc đời rơi vào bi kịch.
Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện , cháu không nên suy nghĩ tiêu cực như vậy, đành rằng hậu quả của việc qua đêm với cô gái lạ đã khiến cháu nhiễm căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhưng bác khuyên cháu không nên đầu hàng sớm như thế.
Tôi đã trả công sòng phẳng cho cô ta và cho đến nay tôi chưa bao giờ gặp lại người tình một đêm của tôi lần nào nữa.Thế nhưng trong lần kiểm tra sức khoẻ định kì gần đây của công ty, kết quả xét nghiệm máu cho thấy tôi dương tính với HIV.
Để tiện việc kinh doanh Ngọc mua một chiếc ô tô bán tải và cậu trai kia được Ngọc đầu tư cho đi học lái để vừa chở hàng vừa kiêm luôn lái xe cho Ngọc. Có xe lại có tài xế riêng nên Ngọc vắng nhà triền miên, lí do em đưa ra là vì công việc của cửa hàng nên tôi có thắc mắc cũng chịu.
An Trí