Dù đã lên chức bà nội rồi, lại vừa lên chức mẹ lần thứ 3, song hot mom U50 "Chưa đến 14/2 mà đã thấy mọi người xôn xao nhắc nhau quà quà. Mình về cũng mạnh dạn nhắc chồng. Ôi giời ơi, lỗ to lỗ to! Nhắc xong ông ý bảo: Đọc kỹ đi, ngày 14/2 là phụ nữ tặng đàn ông, 14/3 mới là ngày tôi Thôi thì để có lợi nhất cho cả hai, em đi mua hoa về cắm đầy nhà vậy! Chúc mừng 14/2. Các mẹ đừng nhắc nhở gì kẻo lại ân hận như em đây này!".
Phụng phịu "kể xấu" chồng thế thôi, chứ thực ra thì ngày nào với cô Dương cũng là Valentine cả, bởi ông xã cô rất yêu chiều vợ con. Mặc dù bề ngoài khá ít nói, trầm tĩnh, song chồng cô Dương lại là một ông bố giàu tình cảm, thậm chí có phần hơi "sến súa", nhưng chỉ đối với vợ mới như thế thôi. Bằng chứng chẳng nói đâu xa, chính cô Văn Thùy Dương đã kể lại rằng ông xã cô đã âm thầm đi mua hoa về dựng hẳn cổng chào to đùng trong nhà, ngày cô và cặp sinh đôi Cơm - Canh xuất viện sau sinh. Bà mẹ 48 tuổi đã rất xúc động, còn mọi người thì bất ngờ với hành động này của chồng cô Dương.
Niềm vui của bà mẹ Văn Thùy Dương bây giờ là ngày ngày cắm hoa, nấu cơm cho ông xã và chăm sóc 2 con trai nhỏ.
Chính vì ông xã "ngoài lạnh trong nóng" như thế, nên cô Dương đã hồi hộp vô cùng khi nghĩ ngày Valentine chắc chắn sẽ được tặng món quà gì đó thật ngọt ngào. Tuy nhiên, mẹ Cơm - Canh đã chưng hửng khi bị chồng "bẻ lái" ngoạn mục, tỉnh bơ đáp rằng 14/2 là phái đẹp phải tặng quà đàn ông mới đúng (!) Thế là bà mẹ U50 xấu hổ quá, phải trốn đi chợ luôn.
Chủ đề liên quan:
cặp sinh đôi chạy mất dép cô Văn Thùy Dương cô văn thùy dương sinh con trai hot family hot mom hot mom hot dad lễ tình nhân Lễ tình yêu 14/2 ông xã tặng quà valentine Văn Thùy Dương xấu hổ