Theo bác, cháu nên cố gắng kìm nén cảm xúc, bình tĩnh để bản thân mình giãi bày được hết tâm tư, nguyện vọng với chồng và cũng để nghe được hết ngọn nguồn vì sao chồng lại một mực muốn cháu chịu đựng để mẹ chồng được vui lòng như vậy.
Chắc cháu cũng biết, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người ở đời đều có một tính nết riêng. Do đó để hài hòa, để những người bấy lâu nay là xa lạ, là không quen biết, sống được cùng nhau trong một gia đình đâu phải là dễ dàng.
Tuy vậy, cháu và chồng đều là những người có học, mẹ chồng cháu cũng là người hiểu biết, có lẽ nào không thể ngồi lại với nhau để cảm thông, để chia sẻ và níu giữ hạnh phúc gia đình? Nếu cần, cháu nên mạnh dạn trình bày mọi việc rõ ràng với mẹ chồng, đừng nhẫn nhịn, đừng cam chịu cho dù chồng cháu vì thương mẹ lâu nay mà muốn dĩ hòa vi quý như thế.
Mong cháu tự tin, nghị lực, khôn khéo để có cách giải quyết hợp tình, hợp lí cho cuộc hôn nhân của mình. Chúc cháu thành công.
Cái tin chồng tôi "ch*t" một cô gái trẻ là hội viên hội văn nghệ huyện bên không cánh mà bay đến tai tôi. Bán tín, bán nghi tôi bỏ công theo dõi chồng, khi tối hôm qua chồng lại "đi tập văn nghệ"...
Tôi lờ mờ hiểu lí do vì sao vợ cũ của chồng tôi không sống nổi trong căn nhà này. Liệu tôi có nên bước theo chị ấy ra đi khi mà tôi về làm dâu con nhà Thông chưa được một năm?