Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Một công ty bắt nhân viên tự bỏ tiền ra mua sách đọc và viết cảm nghĩ, không làm theo sẽ... bị sa thải!

Công ty lại bắt buộc toàn bộ nhân viên về phải mua cuốn sách đó (sách không hề rẻ và mua bằng tiền cá nhân) và viết báo cáo cảm nghĩ về nó mỗi ngày. Nếu không làm theo thì sẽ bị đuổi việc.

Đọc sách là một thói quen tốt mà tất cả mọi người thuộc mọi lứa tuổi nên duy trì, tuy nhiên ép buộc nhân viên phải đọc sách và viết cảm nghĩ về quyển sách ấy mỗi ngày như công ty trong câu chuyện dưới đây thì đúng thật là quá quắt. Và càng quá quắt hơn khi tuyên bố nhân viên nào Một nàng công sở “nạn nhân” trong vụ việc đang đứng trước nguy cơ bị đuổi đã đăng đàn khóc kể toàn bộ câu chuyện như sau:

“Em bối rối và hoang mang quá mọi người ạ. Chả lẽ lại bị đuổi vì không chịu đọc sách?

Chuyện là

Tuy nhiên, công ty lại BẮT BUỘC toàn bộ nhân viên về phải mua cuốn sách đó (cuốn sách đó cũng không hề rẻ và mua bằng tiền cá nhân) và viết báo cáo cảm nghĩ về nó mỗi ngày. Nếu Việc đọc sách là tốt (mặc dù không phải toàn bộ mọi người ai cũng thích đọc sách), tuy nhiên để mà đem chuyện ĐUỔI VIỆC ra để ép buộc việc đọc sách thì quá là vô lý ạ. Vì bản thân em là người thích chơi thể thao, văn nghệ nhiều hơn là ngồi đọc sách đặc biệt là những sách thành công hay làm giàu. Bản thân em thấy không tập trung nổi với những cuốn hàn lâm đó.

Nhưng giờ lại bị nghỉ việc vì không chịu đọc sách và viết cảm nghĩ mỗi ngày? Mọi người nghĩ sao về vấn đề này ạ?”.

Câu chuyện sau khi đăng đàn trong một hội nhóm chuyên “tám” chuyện công sở trên MXH ít lâu đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Tất nhiên, trước tình chất trần đời có một, bên dưới phần bình luận hàng loạt dân mạng đã nhanh tay chia sẻ ý kiến của mình.

Đa phần, nhiều người sau khi xem hết câu chuyện đã á khẩu không nói nên lời, chỉ ghi đôi dòng bày tỏ cảm xúc như sau: “Quái lạ”, “đọc xong sốc quá”, “chuyện này có thật á?”, “đến lạy”, “chưa bao giờ nghe lý do bị đuổi nào vô lý đến thế”, “kinh khủng quá”,..

Bên cạnh đó, không ít người khác vẫn giữ được bình tĩnh để góp ý cho nàng công sở đáng thương lời khuyên.

“Cảm giác như sếp bạn mới đi học 1 khóa "đánh thức" gì gì đó xong về bị ngộ ấy mà. Tích cực thì là mong muốn truyền lửa cho “Nghỉ luôn đi chứ gì nữa bạn, sách với chả vở, cái này chỉ lừa mấy đứa nhẹ dạ dễ tin thôi. Còn bạn thử làm quả drama đòi kiện đuổi việc không hợp lý xem cái ông thần nào ra quyết định kia có sợ mất dép không”.

“Chuyện nhỏ. Nếu không muốn nghỉ việc, không muốn đọc mấy quyển self-help ấy thì bạn chịu khó dành ít phút lên mấy trang review á. Copy đó để dần rồi nộp báo cáo. Có tâm hơn thì làm đẹp cái báo cáo đó lên. Đó là mình chỉ cách cho bạn chứ gặp mình là không có làm đâu nha. Đuổi thì nghỉ thôi”.

Quả thật, đúng là trong môi trường công sở thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra một khi cấp trên có kiểu tư duy bay nhảy. Về câu chuyện cụ thể này, muốn

Tải app Lotus để kiểm tra độ hiểu biết, nhận thông báo mới nhất và theo dõi các nguồn tin uy tín về dịch bệnh.

#LaChanVirusCorona #VirusCorona #Lotus #VCCorp

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/mot-cong-ty-bat-nhan-vien-tu-bo-tien-ra-mua-sach-doc-va-viet-cam-nghi-khong-lam-theo-se-bi-sa-thai-20200206205630007.chn)

Tin cùng nội dung