Kinh tế xã hội hôm nay

Ngôi nhà quanh năm rực rỡ sắc hương hoa hồng và đủ loại cây ăn quả ở Hà Nội

(Tổ Quốc) - Giữa bộn bề cuộc sống, mỗi ngày chị Phượng đều cảm thấy bình yên khi trở về nhà, ngôi nhà ấm cúng với các loại hồng được trồng xung quanh vườn cùng đủ loại cây ăn trái.

Chị nguyễn phượng sinh năm 1990. gia đình chị có công ty riêng nhưng từ khi sinh bé thứ 2, hai vợ chồng quyết định giảm tải công việc để dành thời gian cho các con nhiều hơn. ngôi nhà của chị trước đây được trồng chủ yếu là cây ăn quả, các loại cây cảnh dễ chăm sóc.

Tuy nhiên, từ khi bắt đầu đợt dịch, giãn cách xã hội nên cả hai vợ chồng đều dành thời gian tìm hiểu về các loại cây trồng, cách chăm sóc, tỉ mỉ đọc kinh nghiệm của những người đi trước và quyết định dấn thân vào tình yêu đối với hoa hồng.

Với chị phượng, ngôi nhà hoa hồng dường như đã là ước mơ từ lâu nhưng đến thời điểm ấy, cả hai vợ chồng mới có cơ hội và thời gian để trải nghiệm.

Ngôi nhà quanh năm rực rỡ sắc hương hoa hồng và đủ loại cây ăn quả ở Hà Nội - Ảnh 1.

Ngôi nhà của vợ chồng chị phượng phủ kín các loại cây ăn quả và hoa.

Ngôi nhà quanh năm rực rỡ sắc hương hoa hồng và đủ loại cây ăn quả ở Hà Nội - Ảnh 2.

Mặt tiền của ngôi nhà được chị trồng một số loại cây lâu năm.

Ngôi nhà quanh năm rực rỡ sắc hương hoa hồng và đủ loại cây ăn quả ở Hà Nội - Ảnh 3.

Bên trong sân nhà được trồng khá nhiều hồng.

Ngôi nhà quanh năm rực rỡ sắc hương hoa hồng và đủ loại cây ăn quả ở Hà Nội - Ảnh 4.

Một góc rực rỡ với hoa mẫu đơn.

Ngôi nhà của chị Phượng có diện tích khoảng 160m2/sàn. Diện tích còn lại được chị thiết kế sân và vườn để trồng cây ăn quả, các loại hoa hồng, hoa theo mùa.

Trong khu vực sân vườn, vợ chồng chị thiết kế bể cá dài khoảng 10 mét. Chị rất thích khoảng diện tích nhỏ xinh này. Mỗi sáng dậy, việc làm đầu tiên của chị là cho cá ăn, ngắm chúng bơi lội để cảm thấy vui vẻ, thảnh thơi khi bắt đầu ngày mới.

Ngôi nhà quanh năm rực rỡ sắc hương hoa hồng và đủ loại cây ăn quả ở Hà Nội - Ảnh 5.

Bên trong mảnh đất rộng gần 500m2 không chỉ có sân có nhà mà còn có mảnh vườn rộng để thiết kế bể cá, cây ăn quả, trồng hoa.

Ngôi nhà quanh năm rực rỡ sắc hương hoa hồng và đủ loại cây ăn quả ở Hà Nội - Ảnh 6.

Thu hoạch hồng.

Ngôi nhà quanh năm rực rỡ sắc hương hoa hồng và đủ loại cây ăn quả ở Hà Nội - Ảnh 7.

Bưởi được trồng khá nhiều.

Trong vườn còn được trồng khá nhiều cây ăn quả như mít thái, bưởi diễn, hồng… nhờ học hỏi kinh nghiệm chăm cây nên mít thường được thu hoạch quanh năm. bưởi diễn cũng là loại cây chị yêu thích vì vừa được ngửi hương bưởi từ khi cây ra hoa tới lúc ra quả.

Những quả bưởi cũng tỏa hương dịu dàng, chín vàng đẹp mắt tô điểm cho không gian sân vườn nhà chị. Với những cây hồng, quả thường chín ngọt lịm. Mỗi lần thu hoạch, chị đều chia cho hàng xóm và người thân cùng thưởng thức.

Ngôi nhà quanh năm rực rỡ sắc hương hoa hồng và đủ loại cây ăn quả ở Hà Nội - Ảnh 8.

Trong vườn nhiều nhất là các loại hồng cổ.

Ngôi nhà quanh năm rực rỡ sắc hương hoa hồng và đủ loại cây ăn quả ở Hà Nội - Ảnh 9.

Chị Phượng mới trồng hồng từ đầu tháng 2. Đến nay hoa đã ra nhiều lượt và cây lớn rất nhanh.

Ngôi nhà quanh năm rực rỡ sắc hương hoa hồng và đủ loại cây ăn quả ở Hà Nội - Ảnh 10.

Hồng đào trĩu bông.

Ngôi nhà quanh năm rực rỡ sắc hương hoa hồng và đủ loại cây ăn quả ở Hà Nội - Ảnh 11.

Hồng cổ Sapa.

Ngôi nhà quanh năm rực rỡ sắc hương hoa hồng và đủ loại cây ăn quả ở Hà Nội - Ảnh 12.

Những gốc hồng tô điểm cho khu vườn nhà chị Phượng thêm rực rỡ, ngát hương.

Trong khu vườn ấy, chị yêu thích nhất là những gốc hồng. Chị Phượng trồng khoảng 30 gốc gồm hồng đào, hồng cổ Sapa, hồng cổ Huế, quế kép… Chị Phượng sau khi tìm hiểu các loại hồng, đã ưu tiên lựa chọn hồng cổ vì giống cổ thường sống khỏe, sai bông, hoa rất thơm và lại dễ chăm sóc, ít sâu bệnh. Đều đặn 7 – 10 ngày chị tưới phân một lần cho cây.

Vì định trồng ở khu vực hàng rào nên chị đã đào hết phần đất chứa sỏi cát vữa trong quá trình xây dựng để bỏ đất thịt trộn phân trùn quế vào. Hàng rào được chị trồng từ đợt dịch cuối tháng 2, nay đã tốt tươi và cho nhiều lứa hoa vô cùng đẹp mắt.

Ngôi nhà quanh năm rực rỡ sắc hương hoa hồng và đủ loại cây ăn quả ở Hà Nội - Ảnh 14.

Trong mảnh vườn, chị trồng khoảng 30 gốc hồng.

Nhờ học hỏi kinh nghiệm và cách chăm sóc hồng từ người đi trước, những gốc hồng luôn sai bông, khỏe mạnh.

Chị phượng chia sẻ: ngày xưa mình luôn ao ước có một ngôi nhà hoa hồng thì sau chưa tới 1 năm là chạm tay tới mơ ước rồi. nên mọi người ai thích có vườn hồng thì cứ chọn hồng cổ, vừa dễ chăm, sai bông lại lớn rất nhanh.

Khu vực trồng hồng mỗi lần hoa nở, chỉ cần đi ngang qua cũng ngát hương thơm dịu dàng. Ai đến nhà chị cũng dừng lại ở sân để được ngắm nhìn những cành hồng rung rinh khoe sắc trong gió. Có những hôm khách chẳng cần vào nhà, chỉ thích đứng bên ngoài chụp ảnh với hoa khiến chị Phượng cảm thấy rất vui khi thành quả của mình cũng được mọi người động viên, hưởng ứng.

Các bạn nhỏ mầm non gần nhà chị cũng thường được cô giáo dẫn qua sân vườn ngắm cá, chụp ảnh. Trồng hồng đối với chị còn là cách để kết nối mọi người với nhau.

Ngôi nhà quanh năm rực rỡ sắc hương hoa hồng và đủ loại cây ăn quả ở Hà Nội - Ảnh 16.

Ban công là nơi để chị trồng hoa giấy.

Ngôi nhà quanh năm rực rỡ sắc hương hoa hồng và đủ loại cây ăn quả ở Hà Nội - Ảnh 17.

Dạ yến thảo.

Những chùm dạ yến thảo rực rỡ, hoa lan khoe sắc giúp ngôi nhà luôn tràn ngập sắc màu thiên nhiên.

Trồng hồng là cách để cả gia đình được thư giãn, lan tỏa tình yêu thiên nhiên, giúp ngôi nhà đẹp hơn. cũng nhờ trồng hồng, nhiều gia đình hàng xóm sang học hỏi để trồng thêm hoa cho nhà mình. nhờ điều đó, khu phố của chị cũng đẹp hơn với sắc màu thiên nhiên.

Nguồn ảnh NVCC

Mộc Hương

Mạng Y Tế
Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/ngoi-nha-quanh-nam-ruc-ro-sac-huong-hoa-hong-va-du-loai-cay-an-qua-o-ha-noi-2220212312211585.htm)

Tin cùng nội dung

  • Chủ tịch thành phố yêu cầu dừng việc chặt hạ thay thế cây xanh trên một số tuyến phố để rà soát, phân loại, đưa ra các tiêu chí cụ thể.
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
  • Hoa hồng được trồng ở vườn nhà hoặc tự mọc. Theo Đông y, hoa hồng ngọt, ấm, hơi đắng, khí thơm, không độc. Khi hái hoa về, bỏ đài, cuống, phơi trong râm cho khô rồi cất vào lọ kín, không phơi nắng để khỏi tan hương vị của hoa.
  • Rất nhiều dân văn phòng hiện nay đang gặp rắc rối với chứng đau lưng do các tư thế ngồi làm việc không đúng cách, lười vận động….
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Có nhiều loại hoa hồng, nhưng Đông y thường sử dụng hồng đỏ, còn gọi là mai khôi hoa, và trắng, còn gọi là hồng bạch, để làm Thuốc. Hoa hồng là một vị Thuốc thơm mát, không độc. Để làm Thuốc, người ta thường hái những đoá hoa mới nở. Khi hái hoa về, bỏ đài, cuống, phơi trong bóng râm cho khô, rồi cất vào lọ kín, không phơi nắng, để khỏi tan hương vị của hoa.
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY