Kinh tế xã hội hôm nay

Người cha trải lòng căn nguyên bật khóc trên truyền hình khiến triệu người xúc động

MangYTe - Người cha lý giải về việc bật khóc khi lên tivi và cho biết hiện các con anh đã có đủ phương tiện để học online, xin nhường lại những phần quà được ủng hộ cho các cháu khác còn thiếu.

Do tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 5/9, nhiều tỉnh thành đã áp dụng việc tổ chức dạy và học trực tuyến cho học sinh. tuy nhiên, một trong những vấn đề nan giải nhất trong việc học online là tình trạng nhiều học sinh ở địa bàn khó khăn còn thiếu phương tiện, thiết bị để học tập. không internet, không máy tính hay điện thoại thông minh, nhiều học sinh, phụ huynh nghèo lâm vào "thế bí", đặc biệt là những người bị mất thu nhập do dịch bệnh.

Mới đây, trong phóng sự: "Học trực tuyến: Nỗi buồn, nỗi lo của những gia đình nghèo" phát sóng trên VTV24 mới đây, câu chuyện của cha con anh Nguyễn Đức Tình (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Người cha già bật khóc khi không thể mua cho con chiếc điện thoại

Con trai anh, bé Nguyễn Trần Long Nhật, thật thà khi nghe giọng một nữ phóng viên hỏi: "Có bao giờ con đòi bố mua điện thoại không?". Nhật cười rồi trả lời: "Có ạ, khi nào bố bảo bố có nhiều tiền bố mua".

Thấy con thiệt thòi, không có thiết bị học online, anh Tình không khỏi chạnh lòng. Anh rưng rưng nước mắt nói: "Các cháu không may được sinh ra trong hoàn cảnh này, để các cháu phải khổ, phải chịu thiệt thòi, cho nên tôi sẽ cố gắng bằng mọi cách, thời gian để giúp cho các cháu đỡ khổ."

Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người cha. Có lẽ anh cũng như bao bậc phụ huynh khác, cảm thấy bất lực khôn cùng khi không thể lo cho con bằng bạn bằng bè.

Sau khi sự việc của anh Tình đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm, chú ý của rất nhiều người. Đa số mọi người đều bày tỏ thương cảm trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình người đàn ông 57 tuổi.

Anh tình cho biết, sau khi được lên truyền hình, có nhiều mạnh thường quân giúp đỡ anh và các con. hiện các con của anh đã có đủ điện thoại để học online và có thêm 1 chiếc máy tính bảng để phục vụ việc học tập.

Anh Tình cho biết khóc vì xúc động chứ không phải để xin tiền mua điện thoại cho con

Theo lời kể của người đàn ông này, vợ chồng anh có 4 người con. Tuy nhiên, vào năm 2015, do không hoà hợp nên 2 vợ chồng quyết định ly hôn. Sau khi chia tay, tất cả các con đều ở với bố. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên gần 2 tháng nay, anh Tình ở nhà để chăm lo cho các con ăn học.

Anh cho biết thêm, 4 người con đều rất thương bố, chăm ngoan, học giỏi. Tuy nhiên con đầu của anh đang học đại học thì bỏ dở giữa chừng và mới xin đi bán hàng ở gần nhà. Hiện con út học lớp 5 còn con thứ 2 đang học đại học năm thứ 2.

Cuộc sống của 5 bố con những năm vừa qua được mẹ đẻ của anh Tình có lương hưu giúp một phần hoặc khi có công việc lớn thì các anh, em trong nhà cùng chung tay giúp đỡ.

Bên cạnh đó, các cấp chính quyền địa phương cũng quan tâm, giúp đỡ gia đình anh vào các dịp lễ, tết hoặc có chương trình giúp người dân khó khăn.

Theo lời anh, trong lần lên sóng truyền hình gần đây anh được ủng hộ trực tiếp 35 triệu đồng. Sau đó, một số mạnh thường quân, nhà hảo tâm ủng hộ điện thoại cho các con của anh phục vụ việc học tập. Tuy nhiên, anh chỉ xin đủ cho các con học còn lại thì xin gửi lại nhà trường để phát cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác.

"Lúc lên sóng truyền hình, việc tôi bật khóc là do quá xúc động chứ không phải khóc để xin điện thoại cho con, dù có khó khăn đến mức như nào thì tôi cũng cố gắng mua để con có cái học tập....", anh Tình lý giải về việc bật khóc trên sóng truyền hình.

Người dân sống ở phố Phúc Tân cho biết, anh Nguyễn Đức Tình là người hiền lành, chịu khó, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn do cảnh "gà trống" nuôi 4 người con. Trong các dịp lễ, tết hoặc giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn thì gia đình anh này đều nằm ở diện ưu tiên số một.

Hai cha con xuống núi tìm mua điện thoại học online nhưng trong túi chỉ có 1 triệu đồng

Ngày hôm nay, câu chuyện về 2 cha con vượt quãng đường núi, trong túi chỉ có vỏn vẹn 1 triệu đồng để mua điện thoai học online cũng đã khiến nhiều người xót xa.

Đăng tải bài viết trên trang cá nhân, thiếu tá Đỗ Thành Sự, Phòng Công tác Đảng và Chính trị (Công an tỉnh Quảng Ngãi) viết:

"Từ xã Ba Nam, hai cha con đèo trên xe máy vượt 20 km đường núi xuống thị trấn Ba Tơ (huyện miền núi Ba Tơ) tìm mua điện thoại cho con gái học online. Đến một số tiệm bán điện thoại đều lắc đầu vì số tiền không đủ lấy một cái điện thoại có chức năng học online. Theo người cha cho biết, trước đó đã vắt hết túi, rồi mượn thêm người hàng xóm cho đủ trên 1 triệu đồng mới dám xuống núi mua điện thoại.

Sau một lúc dò hỏi và đến tiệm điện thoại Quốc Hùng, thấy hoàn cảnh tội nghiệp của 2 cha con, ông chủ tiệm đã bán điện thoại smartphone với giá trên 1 triệu đồng vừa đủ số tiền lẻ cầm trên tay của người cha nghèo. Hai cha con vui mừng hớn hở lên xe quay trở về nhà xã Ba Nam cho kịp trước trời tối".

Chủ cửa hàng điện thoại anh Lê Quốc Hùng cho biết, anh gặp 2 cha con vào ngày 14/9: "Mình đoán anh đã đi tham khảo nhiều tiệm để mua điện thoại rồi nhưng có lẽ số tiền ấy không đủ. Mình hỏi thì anh cũng ngại ngùng, chắc lo không mua nổi. Thấy hoàn cảnh người ta khổ, lại chất phác nên mình cũng chỉ lấy giá cái điện thoại đó 1,3 triệu thôi, còn lại tặng anh. Mình cũng không rõ hoàn cảnh 2 cha con, vì mua máy xong là về liền. Chỉ biết 2 cha con anh là người dân tộc Hre", anh Hùng nói.​

K.N (th)

Giadinh.net.vn cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nguoi-cha-trai-long-can-nguyen-bat-khoc-tren-truyen-hinh-khien-trieu-nguoi-xuc-dong-2021091514161102.htm)
Từ khóa: học online

Chủ đề liên quan:

học online

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY