Suy cho cùng, con người là ai cũng chỉ là người bình thường, làm từ xác thịt, máu xương. Dù xuất thân ra sao, địa vị thế nào, xinh đẹp hay xấu xí, bệnh tật hay khỏe mạnh,... cũng đều có cảm xúc, hỉ nộ ái ố.
Nổi tiếng từ năm lên 6, nhưng vừa mới 14 tuổi, cô bé đã lựa chọn Tu tu làm dấu chấm hết cho cuộc đời mình.
Càng nổi tiếng, đời tư của Amy càng bị báo chí đào xới, khuếch đại trên các trang mạng xã hội. Dù cô bé mập hay ốm, cao hay thấp đều sẽ bị đưa ra "ánh sáng" để dư luận soi mói và chỉ trích. Thậm chí, khi Amy đã giải nghệ, những lời nhục mạ vẫn không dừng lại. Thậm chí, nhiều người còn nguyền rủa cô bé ch*t đi.
Amy luôn tự dằn vặt mình, liệu cô đã làm gì sai. Và rồi, đến một ngày không thể chịu đựng nổi nữa, Amy đã tìm đến cái ch*t. Và những người tham gia bạo lực mạng đã tự biện hộ cho mình bằng những lời tuyệt tình:
2. Dù bạn giàu sang, xinh đẹp cũng đừng tự cho mình cái quyền làm tổn thương người khác. Cuộc đời cho bạn ưu thế hơn người không phải để bạn làm những việc không thể dung thứ.
Đừng nghĩ “Lời nói gió bay”, cũng đừng nghĩ làm việc xấu, chỉ một hai câu xin lỗi là có thể vãn hồi mọi thứ. Trí tuệ là để giúp người. Tiền bạc là để lan tỏa lòng bác ái. Chúng không phải là công cụ để bạn hãm hại và tàn nhẫn với người khác.
Nên nhớ, nói lời độc địa, trong tâm đã khởi ác. Đừng gieo lời nói sắc như dao, bén như kiếm, tới lúc quả báo ập đến, hối hận cũng đã muộn.