Kinh tế xã hội hôm nay

Quá vô cảm để băng rôn ngay chợ Bến Thành suốt 5 năm làm tài xế bị phạt oan!

Con đường quanh chợ Bến Thành (TP.HCM) đều có biển báo cấm dừng đỗ nhưng lại có băng rôn ghi khu vực dừng đón, trả khách khiến nhiều tài xế ở Sài Gòn vô tình bị phạt oan. Nhưng Sở GTVT cũng không truy ra được ai là người treo, đáng nói hơn băng rôn oan nghiệt này đã treo suốt 5 năm!

Một băng rôn to màu xanh với dòng chữ trắng "Khu vực dừng, đón trả khách" được treo ở cửa Đông và cửa Tây của chợ (Q.1, TP.HCM). Đáng nói, ở 2 con đường này đều có biển báo cấm dừng, đỗ khiến nhiều tài xế vô tình bị phạt oan.

Truy tìm không ra người treo

Ngày 21.2, Ban quản lý chợ cho biết băng rôn trên đã xuất hiện khoảng 5 năm ở cả 2 bên cửa Đông (đường Phan Bội Châu) và cửa Tây (đường Phan Chu Trinh) của chợ, nhưng không phải do Ban quản lý chợ tự gắn. 

TTGT xử phạt ở chợ Bến Thành

Trong khi đó, UBND phường Bến Thành khẳng định UBND phường không có chủ trương gắn băng rôn nói trên ở chợ Bến Thành, mà việc này "có thể" do Trung tâm quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ của Sở GTVT TP treo.

PV Thanh Niên tiếp tục liên hệ với Trung tâm quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ thì trung tâm cho biết này không phải do trung tâm treo. Trong một số trường hợp, trung tâm chỉ treo khi để chỉ dẫn một số thay đổi về lộ trình hay công trình. Vị trí treo thường ở các cột đèn chiếu sáng. Còn này treo lên nóc chợ nên về thẩm quyền, trung tâm không được can thiệp hay treo gắn gì lên đây.

Truy tìm cho ra người treo rồi hãy xử phạt người ta. Anh là đại diện cơ quan quản lý nhà nước lẽ nào anh không thấy cái to đùng đó"

Bạn đọc Mai Anh

Ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết chưa ký văn bản nào liên quan đến việc treo điểm dừng, đón trả khách ở chợ Bến Thành.

"Hình này cũng không giống bất kỳ biển báo hiệu, biển chỉ dẫn giao thông nào nên trung tâm thuộc Sở chắc chắn không làm điều này", ông Hưng khẳng định.

Cũng theo ông Hưng, trong sáng nay, Phòng Khai thác quản lý hạ tầng đã trình ký văn bản để nhắc nhở các đơn vị, địa phương trong việc có gắn băng rôn, biển báo phải thực hiện theo đúng quy định. Đến sáng 21.2, này đã được gỡ bỏ.

'Tìm chưa ra người treo, sao xử phạt tài xế?'

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh Thanh tra giao thông đang lập biên bản vi phạm đối với lái xe về lỗi dừng, đỗ. 

Người quay clip cho rằng, ở đây có "biển" xanh với dòng chữ "Khu vực dừng, đón trả khách" nên lái xe có quyền dừng để đón trả khách mà không vi phạm luật giao thông. Nhưng không hiểu sao TTGT vẫn xử phạt.

Clip đã được hàng ngàn người chia sẻ và bức xúc, sau khi Báo Thanh Niên đăng tải, nhiều ý kiến bạn đọc cũng bày tỏ quan điểm về vấn đề này.

Sáng nay cả cửa Đông và cửa Tây đều đã bị tháo băng rôn

Ảnh: D.M

Bạn đọc Mai Anh bức xúc: "Truy tìm cho ra người treo rồi hãy xử phạt người ta. Anh là đại diện cơ quan quản lý nhà nước lẽ nào anh không thấy cái to đùng đó".

Đồng quan điểm, độc giả Nguyễn Thủy nói: "Theo quan điểm mình nghĩ nếu TTGT làm việc có tâm thì phải nhìn thấy cái đó bất hợp lý cho tháo gỡ xuống ngay và nên nhắc nhở các tài xế sai phạm lần đầu do nhầm lẫn thì sẽ tốt cả đôi đường, dân càng thêm quý thêm tin và tôn trọng luật tốt hơn"

Trong khi đó, một số tài khoản khác vẫn cho rằng, người tham gia giao thông nên nắm luật biết đâu là biển báo giao thông để chấp hành cho đúng luật. Tài khoản BMW bình luận: "Đến cái biển báo giao thông còn không phân biệt được thì đừng nghĩ đến việc lái xe. Chỉ biết ngụy biện".

Bạn đọc có nickname L.H khi nhìn băng rôn trong đoạn clip ở chợ nêu ý kiến: "Mấy ông thi đậu bằng lái thì phải biết phân biệt được biển báo thật và biển báo giả. Giỏi ngụy biện thì đến lúc đứa nào đó treo cái bìa cát-tông ghi mấy dòng lăng nhăng thì cũng tuân theo rồi bảo rằng phải dẹp cái bìa đi rồi mới được phạt hay sao". 

Mạng Y Tế
Nguồn: Thanh niên (https://thanhnien.vn/doi-song/qua-vo-cam-de-bang-ron-ngay-cho-ben-thanh-suot-5-nam-lam-tai-xe-bi-phat-oan-1185760.html)

Tin cùng nội dung

  • Báo chí đã đưa những hình ảnh đau lòng “khuôn mặt rạng rỡ của người đi hôi của”; “người dân cười hỉ hả khi hôi của được nhiều bia”… trong vụ một chiếc xe tải chở bia gặp T*i n*n khiến cho cả nghìn thùng bia trên xe đổ ào xuống đường. Hôi của còn hơn cả sự vô cảm. Đó là tội ác!
  • (SucKhoeDoiSong.vn) - Ở nước ngoài, người ta họp, thảo luận, báo cáo là chính và thường là chất lượng; ăn uống, gặp mặt chỉ là phụ. Còn ở VN ngược lại, nhiều khi quá đà.
  • Nếu phỏng vấn bất cứ ai, chắc chắn 100% không ai nhận mình là “vô cảm”, thế nhưng thực tế, sự vô cảm đã thành đại dịch trong cuộc sống như là sự xuống cấp của đạo đức xã hội
  • Thỉnh thoảng đọc báo lại giật mình, chuyện 1 người sắp ch*t do T*i n*n bị bỏ mặc, 1 người bị thương do ngã xe nằm im bên đường, mọi người vẫn vội vã vọt qua, đám đông bu vào đông dần và bàn tán...
  • Khi bàn về bệnh vô cảm, có anh nhà báo người Việt định cư tại Anh nói với tôi ,”ở nước mình, vô cảm mới sống được. “Sẵn lòng” quá dễ vạ lây. Anh đã từng đưa người say rượu T*i n*n bị bỏ mặc ngoài đường đi cấp cứu rồi bị cả làng cả tổng nhà họ đánh đuổi vì nghĩ anh là thủ phạm.” Tôi cứ nghĩ mãi về câu chuyện đó, trong lòng không nguôi day dứt một câu hỏi “Người Việt vô cảm vì đâu?”.
  • Rượu vào, hai tài xế của hãng taxi Mai Linh thách thức đua ô tô và gây T*i n*n khiến 1 người chấn thương sọ não.
  • Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa có thư khen ngợi gửi cho người lái taxi đã đỡ đẻ cho một sản phụ trên đường đến bệnh viện.
  • Khoảng 1h ngày 8/4, trước cổng sân bay Vũng Tàu xảy ra một vụ T*i n*n giao thông làm tài xế bị Ch?t cháy trong xe.
  • Trong khi chở chị Quý đến bệnh viện sinh con, thấy chị Quý trở dạ, tài xế taxi tên Trang đã đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên xe với sự trợ giúp của mẹ mình qua điện thoại.
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.