Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (217 - 1): Cô gái mình sếu chân giang

MangYTe - Liên là cô gái mình sếu chân giang. Con gái có tướng này thường rất mạnh. Câu ca của các cụ ngày xưa:

Những người mình sếu chân giang

Một đêm làm ch*t cả làng trai tơ

Bao nhiêu người đàn ông đã ao ước được lọt vào mắt xanh của Liên. Họ thả mồi rắc thính đủ cả. Nhưng mồi và thính đối với Liên không ăn thua, vì cô không thiếu tiền.

Tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân báo chí, Liên được nhận vào làm phóng viên tập sự của một tờ báo ở Hà Nội. Nghề báo có cái hay là được đi nhiều, biết nhiều, không gian rộng, quan hệ rộng. Làm báo là liên tục hỏi và nghe, không nói nhiều. Nhà báo khôn là xác định làm học trò thiên hạ chứ không làm thầy thiên hạ. Làm học trò thì học được nhiều, còn làm thầy thì bao nhiêu kiến thức tuôn hết ra miệng, nói nhiều mà không học được gì.

Liên làm trang kinh tế, phụ trách phần nhà đất. Cô đã gặp gỡ nhiều đại gia về bất động sản và cũng tích lũy được một ít kinh nghiệm về lĩnh vực này. Một hôm Liên làm việc với một đại gia: "Anh kinh doanh bất động sản từ bao giờ?". "Cũng mới chỉ dăm năm nay thôi. Trước đây tôi là chuyên viên của một Bộ, có theo dõi các dự án. Công việc không nặng nhọc gì nhưng lương chỉ đủ ăn thôi, cưới vợ rồi vẫn phải đi ở nhà thuê. Một hôm có người cho tôi cuốn sách tướng pháp Ngô Hùng Diễn. Tôi đọc sách thấy rất thích đến nỗi học thuộc lòng được. Rồi tôi soi gương tự xem tướng mình và nhận thấy tôi có thể đổi đời nếu kinh doanh bất động sản. Thế là tôi bỏ biên chế nhà nước chuyển sang buôn bán nhà đất. Bây giờ tôi không nghèo như trước nữa, có nhà cửa đàng hoàng, có ô tô, có bát ăn bát để". "Nếu vậy anh xem tướng cho em được không?". "Tướng cô rất mạnh. Cung thổ rất tốt. Mũi dọc dừa, sống mũi vượt ấn đường. Người sống mũi có vượt ấn đường không nhiều đâu. Nếu cô kinh doanh bất động sản thì sẽ thành triệu phú. Nhưng cô không được kinh doanh kiểu đi đêm. Cứ đàng hoàng mà làm, mua bán có sổ đỏ cẩn thận chứ không mua nhà đất lấn chiếm và chỉ có giấy viết tay. Nếu làm như thế thì thương vụ nào cô cũng thắng".

Nghe lời ông Giám đốc, Liên mượn sổ đỏ nhà đất của bố mẹ, vay vốn Ngân hàng mua một mảnh đất và thu lãi 600 triệu đồng chỉ trong 4 tháng. Thế là Liên bỏ nghề báo, chuyển sang làm kinh doanh nhà đất. Cô không thành lập công ty, một mình tác chiến, làm tất ăn cả. Tài khoản của Liên trong ngân hàng khá nhiều tiền. Cô mua nhà, mua ô tô và cũng trở thành đại gia. Khi chưa có tiền Liên đã xinh đẹp rồi. Bây giờ nhiều tiền Liên càng đẹp hơn với vẻ quý phái sang trọng. Vậy thì đàn ông thả mồi rắc thính đối với Liên có nhằm nhè gì đâu. Cô không để ý đến những người nhiều tiền. Cô chọn người để lấy làm chồng theo tiêu chuẩn riêng của cô.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-217-1-co-gai-minh-seu-chan-giang-20200807153524058.htm)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY