Tam giác tình yêu giữa Về phía Phan Thành, anh chàng dường như lại đang đi ngược lại với Midu khi thay vì hào hứng như trước kia thì lại trở thành người đàn ông sầu muộn, suốt ngày lên trang cá nhân than thở chuyện tình yêu. Gần đây nhất, khi thấy Midu đi bên cạnh Quốc Trường trong trung tâm thương mại, Phan Thành lại xuất khẩu thành thơ, thậm chí còn thể hiện giọng điệu như là "hờn dỗi" nữa kìa. Người mà cùng mình chung sống một đời không phải người mình yêu nhất hay người yêu mình nhất. Người đó chỉ xuất hiện đúng thời điểm nhất mà thôi. Cái gu hoặc là sở thích mình đặt ra vốn dĩ nó không tồn tại trong bất cứ trường hợp nào. Chỉ là khi ta gặp đúng người đúng thời điểm tự động muốn gắn bó và sống với nhau cả cuộc đời này. Những dòng tâm sự này, Phan Thành đã gần như nói hết ruột gan của mình rồi. Trong đó, đáng nhớ nhất chính là câu: "Người mình yêu nhất vĩnh viễn sẽ không chọn mình" đủ cho thấy anh chàng đang có chút "giận dỗi" với người yêu cũ nhưng đồng thời cũng là sự hối hận vì đã đánh mất tình yêu khi xưa. Buồn lắm thay. Có nhiều người từng nói trong cuộc đời mình sẽ gặp 4 người.
Đầu tiên là bản thân mình.
Thứ 2 là người mình yêu nhất.
Thứ 3 là người yêu mình nhất.
Thứ 4 là người chung sống với mình cả cuộc đời.
Cuộc sống thích đùa giỡn với chúng ta.
Người mình yêu nhất vĩnh viễn sẽ không chọn mình.
Người yêu mình nhất lại không phải người mình yêu nhất.
Bởi trong tình yêu không biết trước được điều gì cả.
Chủ đề liên quan:
bất ngờ hẹn hò Midu Midu hẹn hò Quốc Trường ở đâu Phan Thành quốc trường tâm sự thiếu gia