Chiều 23/1, tiếng nói cười rôm rả vang lên tại một góc vườn nhà ông đoàn văn viễn (63 tuổi, ngụ xã bình chánh, huyện bình chánh, tp.hcm) khi từng chậu của ông được bà con tìm đến mua giúp.
Chỉ một ngày trước đó, cuộc điện thoại bất ngờ "bùng hàng" từ thương lái khiến hơn của ông không biết đi về đâu.
"Họ gọi điện cho chú tận trưa hôm qua (28 Tết) nói không lấy hoa nữa vì giờ hàng tồn nhiều quá bán không kịp. Cả nhà chú điêu đứng vì chẳng biết sao giải quyết số hoa này, thà họ báo sớm vài ngày mình còn tính chuyện, đằng này", chú 6 Viễn chia sẻ.
Theo chú 6 viễn, chú đã gắn bó với công việc trồng hoa vạn thọ hơn 20 năm nay với số lượng lên đến 15.000 chậu vạn thọ để bán cho thương lái phục vụ bà con dịp tết. năm nay, ngoài hơn đã được đặt sẵn, số hoa còn lại đều được chú bán hết.
"Lúc họ nói không lấy nữa, chú chẳng biết làm sao đành cầu cứu Hội nông dân xã giúp, sau đó mấy anh chị em đăng lên mạng, người dân coi thấy liền đến ủng hộ quá trời. Người vài chậu, chục chậu, có người mua tận cả trăm chậu luôn, chú vui lắm. Qua nay điện thoại chú người ta gọi liên tục, đến sáng nay gần như đã bán hết hoa rồi", chú 6 Viễn cười vui vẻ.
Chỉ về góc vườn phía xa, chú viễn cho biết hiện chỉ còn khoảng 300 chậu nhưng cũng đã có nhiều người đặt, số còn lại chú để bán lẻ vì sợ người dân tìm đến mua không có lại tội.
"nhiều người tận vĩnh lộc, long an... cũng tìm lên đây mua hoa cho chú. chú vui lắm, không biết cảm ơn bà con sao hết. không ngờ mọi người tìm đến ủng hộ mình như vậy, nếu không có mọi người chắc năm nay cả nhà chú mất tết rồi, 3.000 chẳng biết bán cho ai", chú viễn xúc động.
Từng chậu, từng lần lượt được chuyền tay nhau, chẳng mấy chốc khu vườn đầy hoa tồn của chú viễn đã sạch trơn. dưới cái nắng gay gắt của trời sài gòn ngày cận tết, chưa bao giờ chúng tôi cảm nhận được niềm vui vẻ, hạnh phúc hiện rõ lên khuôn mặt của cả người bán lẫn người mua.
Tất cả đã viết nên câu chuyện đẹp những ngày cuối năm từ những con người xa lạ, sẵn sàng sẻ chia cho nhau để có một cái tết đủ đầy, trọn vẹn của tình người. bao giờ cũng vậy, cái mảnh đất mà ai đã một lần sinh sống đều cảm thấy sự hào hiệp, nghĩa tình!
Bị thương lái bùng trưa 28 tết, lão nông xúc động khi được cộng đồng mạng đến mua sạch
Chủ đề liên quan:
3.000 chậu vạn thọ bùng hàng 28 Tết chậu hoa chung tay cộng đồng cộng đồng mạng hoa vạn thọ sài gòn thương thương lái vạn thọ