Khoa học hôm nay

Tìm thấy bức tượng cực kỳ hiếm của vị thần La Mã

Các nhà khảo cổ học ở Anh đã khai quật được một bức tượng bằng đất sét 2.000 năm tuổi mô tả vị thần La Mã Mercury.

Bức tượng đầu 2.000 năm tuổi mô tả Mercury, vị thần mỹ thuật, thương mại và thành công tài chính của La Mã, được tìm thấy ở Kent. (Ảnh: © National Trust Images/James Dobson)

Bức tượng đầu 2.000 năm tuổi mô tả Mercury, vị thần mỹ thuật, thương mại và thành công tài chính của La Mã, được tìm thấy ở Kent. (Ảnh: © National Trust Images/James Dobson)

Một chiếc đầu bằng đất sét của thần La Mã Mercury, được phát hiện ở Anh, đã tiết lộ tung tích của một khu định cư La Mã chưa từng được biết đến trước đây.

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy bức tượng hình đầu người này ở smallhythe place, ở kent, một địa điểm nổi tiếng về đóng tàu vào thời trung cổ. vì vậy, nhóm nghiên cứu đã rất ngạc nhiên khi tìm thấy bức tượng đầu bằng đất sét khoảng 2.000 năm tuổi của mercury, vị thần la mã về mỹ thuật, thương mại và thành công tài chính.

Theo một tuyên bố từ National Trust, một tổ chức từ thiện bảo tồn của Anh, chiếc đầu "cực kỳ hiếm", cũng như những phát hiện khác từ một cuộc khai quật, cho thấy một khu định cư của người La Mã đã tồn tại ở đây giữa thế kỷ thứ nhất và thứ ba.

Thông thường, các bức tượng nhỏ về thần Mercury được chế tác bằng kim loại, nhưng bức tượng bằng đất sét - một loại đất sét trắng, mịn được sử dụng trong các thế kỷ sau để làm tẩu thuốc lá, lại là một phát hiện bất ngờ.

Theo tuyên bố, vào thời điểm đó, hầu hết các bức tượng nhỏ bằng đất sét đều được đúc từ đất sét ở địa phương đến miền trung Gaul (Pháp ngày nay) và vùng Rhin-et-Mosell. Ngày nay, các nhà khảo cổ biết có ít hơn 10 bức tượng nhỏ bằng đất sét ở Anh thời La Mã và hầu hết đều có các vị thần nữ, chẳng hạn như thần Venus.

Trong thời kỳ La Mã của Anh (43 đến 410 sau Công nguyên), cả người bình thường và người thượng lưu đều thờ cúng các bức tượng nhỏ mô tả các vị thần trong nhà, vì tôn giáo là một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày.

Bức tượng thần Mercury đặc biệt này, cho thấy thần Mercury đội một chiếc mũ, có thể cho thấy vị thần đang đứng theo một trong hai cách: hoặc khoác một chiếc áo choàng ngắn, hoặc khỏa thân và cầm một cây trượng, một cây trượng có những con rắn xoắn mà ngày nay tượng trưng cho ngành y.

Bức tượng đầu của thần Mercury, cũng như những phát hiện khác từ địa điểm này, sẽ được trưng bày vào ngày 28/2 tại Smallhythe Place.

- Video: Khám phá sự hùng vĩ của kim tự tháp Giza. Nguồn: Drone Snap.


Theo Tiền phong

Link bài gốc Lấy link

https://tienphong.vn/tim-thay-buc-tuong-cuc-ky-hiem-cua-vi-than-la-ma-post1615211.tpo

Theo Tiền phong

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/tim-thay-buc-tuong-cuc-ky-hiem-cua-vi-than-la-ma/20240312044549504)

Tin cùng nội dung

  • Các nhà sử học tìm thấy dấu tích một thành phố La Mã cổ có niên đại 2.000 năm bên dưới một công trường xây dựng ở miền nam nước Pháp.
  • Các nhà khoa học phát hiện một ngôi nhà thời La Mã có niên đại gần 2000 năm ở phía bắc Israel có lớp bùa hình D**ng v*t phủ kín mái nhà.
  • Việc phát hiện hơn 100 hạt giống ở ngôi mộ cổ tại miền bắc Trung Quốc có thể giúp các nhà khảo cổ hiểu rõ hơn về giống cây trồng cổ xưa và thực phẩm con người sử dụng từ hai thiên niên kỷ trước.
  • Ngôi mộ trang trí công phu của một người ghi chép hoàng gia sống cách đây hơn 3.000 năm được tìm thấy ở thành phố Luxor, Ai Cập.
  • Ký hiệu số và chữ ghi trên thân bút chì cho biết có bao nhiêu lượng than chì bên trong ruột bút và độ cứng của nó.
  • Các nhà khoa học Anh phát hiện dấu tích của ba biệt thự La Mã gần như nguyên vẹn bên dưới công viên ở trung tâm thành phố.
  • Hóa thạch một loài rái cá tuyệt chủng có kích thước như chó sói với bộ hàm chắc khỏe được tìm thấy ở Trung Quốc.
  • Theo BBC, đã gần 50 năm trôi qua kể từ ngày Mỹ đưa người lên mặt trăng, nhưng đến nay người Mỹ vẫn chưa chế ngự được căn bệnh ch*t người từng tàn phá châu Âu thời Trung cổ...
  • ​Một buổi chiều mùa thu ấp áp, trong phòng khám ngoài giờ của bác sĩ KD có một cô gái chừng 20 tuổi, vẻ mặt e lệ, ngượng ngùng, ngồi cạnh một chàng trai khôi ngô, tuấn tú hơn cô chừng vài tuổi. Cô gái hồi hộp với đôi mắt long lanh, chờ đợi đến lượt mình được khám. Thế rồi cái gì đến sẽ phải đến! Một giọng nói trong trẻo từ trong phòng khám vọng ra làm cho cô gái giật bắn người: “Nguyễn Thanh X, số 10, xin mời vào!”.
  • Mảnh đất bất tử ấy đã in sâu trong tâm trí tôi qua những trang sách học trò một thuở. Những bông cờ lau ngày nào mà Đinh Bộ Lĩnh...
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY